Thuận vợ, thuận chồng, nuôi lợn thành công

Thứ tư, ngày 25/05/2011 22:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", câu tục ngữ này rất đúng với vợ chồng anh chị Phạm Thị Hẹ - Nguyễn Đăng Dũng, ở thôn Giáp Thượng, xã Hương Văn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế.
Bình luận 0

Đến thăm gia đình anh chị, chúng tôi được chứng kiến khu vườn rộng với những luống rau xanh mướt, những ô chuồng nuôi lợn, gà san sát. Dưới hồ, từng đàn cá gần đến kỳ thu hoạch đang tung tăng bơi lội... Chị Hẹ tự hào: "Công của hai vợ chồng tôi mấy chục năm qua đó!". Chị kể, ngày lấy nhau, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng.

img

Những vật nuôi đem lại ấm no cho gia đình chị Hẹ.

Đồng ruộng cày cuốc quanh năm mà vụ được vụ mất, vợ chồng chị bàn nhau phải đổi đời ngay chính trên quê hương mình. Hay tin có lớp đào tạo thú y viên cơ sở, chị động viên anh đi học trung cấp thú y để phát triển chăn nuôi. Khi anh có tấm bằng trong tay, anh chị mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi lợn.

Ban đầu anh chị nuôi hơn 20 con, cả lợn nái và lợn thịt. Nhờ biết cách phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc đúng phương pháp chỉ sau 4 tháng, vợ chồng chị thu lãi hơn 8 triệu đồng. Có vốn, vợ chồng chị nâng số đầu lợn, đào ao thả cá. Với 1ha diện tích mặt nước, anh chị nuôi cá theo hình thức xen canh gối vụ, nhờ vậy thu nhập đều quanh năm.

Xem TV, thấy chuyên gia Nguyễn Lân Hùng hướng dẫn nuôi gà sao, anh Dũng đi các nơi học hỏi kinh nghiệm rồi về xây dựng chuồng nuôi gà sao, gà thịt, vịt cỏ. Giờ đây, trong chuồng của gia đình anh chị lúc nào cũng có hơn 200 con gà thịt, 100 con gà sao, 100 con vịt cỏ… mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Chị Hẹ tiết lộ, sắp tới, vợ chồng chị sẽ nuôi thêm 200 con lợn thịt để có tiền con cái học hành thành đạt (con lớn của chị đang học ĐH Bách khoa Đà Nẵng). "Đời mình khổ rồi, phải cho con cái học hành đến nơi đến chốn..."- chị Hẹ chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem