TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 công an "bắn nhầm" dê của dân; xử vụ tham ô tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 27/06/2023 19:00 PM (GMT+7)
Tước danh hiệu công an, khởi tố vụ 3 công an "bắn nhầm" dê của dân ở Mỹ Đức, Hà Nội; xét xử vụ tham ô tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; 2 người tử vong nghi do sét đánh vào nhà... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tước danh hiệu công an, khởi tố vụ 3 công an "bắn nhầm" dê của dân ở Mỹ Đức, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/6, liên quan vụ công an "bắn nhầm" dê của người dân ở huyện Mỹ Đức, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, căn cứ kết quả điều tra, cùng ngày, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Những trường hợp này gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Tước danh hiệu Công an, khởi tố vụ 3 công an "bắn nhầm" dê của dân ở Mỹ Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

3 công an "bắn nhầm" dê đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ảnh: MXH

Theo cơ quan công an, trưa 26/6, đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng đi xe ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản", xảy ra ngày 26/6, tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức; quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời, yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại.

Xử vụ tham ô tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Cựu Thiếu tướng viết đơn tố cáo khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Trong phiên xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô ngày 27/6, bị cáo Phạm Kim Hậu, cựu Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng khai trong một bữa cơm chung của các thủ trưởng Bộ tư lệnh, Trung tướng Sơn nói sẽ rút tiền từ Cục Kỹ thuật, chia cho họ chi tiêu cá nhân. "Lúc đó bị cáo im lặng, tức là đồng ý, nhất trí", bị cáo khai.

Từ cuối năm 2019 đến đầu 2020, ông Hậu và những người khác được Sơn đưa 10 tỷ đồng để chi tiêu, đối ngoại "khi công tác" nhưng bị cáo này khẳng định vẫn để nguyên đến khi giao nộp.

Chủ tọa hỏi bị cáo Hậu, tại sao ban đầu viết đơn tố cáo, sau lại rút? Phạm Kim Hậu khai khi cơ quan thanh – kiểm tra làm việc, có nói dù là người tố cáo nhưng sai phạm đã hoàn thành vẫn bị xử lý hình sự.

"Có bị ai ép buộc phải rút đơn không?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Hậu đáp: "Không ai ép buộc. Tôi rút đơn vì sợ đã cấu thành tội phạm, có trách nhiệm của mình".

Vụ tham ô tại Cảnh sát biển: cựu Thiếu tướng viết đơn tố cáo khai gì? - Ảnh 1.

Hội đồng thuộc tòa án quân sự sẽ xét xử vụ tham ô tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong 3 ngày.

Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn Sơn, khi đó là Trung tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển là người khởi xướng việc rút 50 tỷ đồng ngân sách quốc phòng được phân bổ để 5 sĩ quan cấp tướng trong đơn vị chia nhau.

Đầu năm 2020, mỗi người được chia 10 tỷ đồng, gồm ông Sơn và nhóm Hoàng Văn Đồng, Trung tướng, Chính ủy; Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng, Phó chính ủy; Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng, Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng, Phó tư lệnh.

Vụ tham ô tại Cảnh sát biển: cựu Thiếu tướng viết đơn tố cáo khai gì? - Ảnh 2.

Cựu Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - người đã viết đơn tố giác sai phạm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ảnh: TTQS

Tháng 6/2020, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm 2 file ghi âm phản ánh tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số người là thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do vậy vào cuộc, xác minh các sai phạm. Quá trình kiểm tra, các bị cáo nói trên đã thừa nhận hành vi của mình, hoàn trả đủ 50 tỷ đồng tham ô.

Nghi vấn 2 người tử vong do sét đánh vào nhà ở Hạ Long, Quảng Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/6, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cơ quan chức năng của địa phương đang xác minh xác minh nguyên nhân vụ việc khiến 2 người tử vong trên địa bàn. 

Nghi vấn 2 người tử vong do sét đánh vào nhà ở Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Nghi vấn 2 người tử vong do sét đánh vào nhà ở Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: OTOFUN Quảng Ninh

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 3 giờ 15 phút ngày 27/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc nhà chị V.D.P (SN 1987, trú tại tổ 4, khu 2, phường Hà Lầm) xảy ra sét đánh vào nhà, gây cháy. 

Phát hiện có khói bốc lên từ ngôi nhà, người dân xung quanh đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Do đó, người dân đã phá cửa vào dập lửa và phát hiện 2 người đã tử vong, gồm chị V.D.P và anh D.V.Đ (SN 1975, thường trú tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, tại tầng 2 của ngôi nhà còn có 3 cháu nhỏ gồm: Cháu T.V.D.H (SN 2010), cháu T.Q.N (SN 2018) và cháu D.V.T (SN 2016).

Hiện tại các cơ quan chức năng của thành phố và phường Hà Lầm đã bảo vệ hiện trường và cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Cha vợ 83 tuổi đánh con rể tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều tối 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Khỉ (SN 1940, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Giải vây cho con gái, cha vợ 83 tuổi đánh con rể tử vong - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Nguồn: congan.com.vn

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đầy (SN 1969) tại nhà riêng.

Cả hai to tiếng với nhau, không kiềm chế, Đầy chạy vào phòng lấy cây búa ra vật chị Hồng xuống đất, dùng hai tay ôm vợ nên cây búa bị rơi xuống, miệng la lớn: “Tao sẽ giết mày!”.

Thấy con gái bị khống chế, ông Khỉ chạy đến nhặt lấy cây búa đập nhiều cái vào vùng sau gáy của Đầy, mục đích giải thoát cho con gái. Đầy bị trọng thương ở vùng đầu, máu ra nhiều, bất tỉnh và sau đó tử vong.

Sau khi gây án, đến 12 giờ 10 cùng ngày, ông Khỉ và chị Hồng đã đến Công an xã Hiệp Thạnh tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận tin báo, công an cùng các ngành chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, triển khai các bước điều tra làm rõ vụ việc.

Táo tợn bẻ khóa trộm xe máy ngay bên quốc lộ giữa ban ngày

Như Dân Việt đã thông tin: Chị N.T.H.D (39 tuổi, ngụ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cung cấp thông tin cho công an về việc chiếc xe máy tay ga hiệu Vision mua hơn 40 triệu đồng của chị bị 2 đối tượng bẻ khóa ngay bên lề quốc lộ.

Khoảng 17 giờ ngày 25/6, chị D đậu chiếc xe máy ở vỉa hè ven quốc lộ 62 gần tiệm cầm đồ, đoạn qua phường 2, TP.Tân An (Long An). Vài phút sau chị quay trở ra thì phương tiện đã biến mất.

"Trước khi vào phòng làm việc, tôi đã khóa cổ chiếc xe cẩn thận, ổ khóa loại mới nhưng "đạo chích" vẫn thực hiện thành công", chị D cho biết.

Hình ảnh 2 đối tượng tiếp cận, bẻ khóa trộm xe máy tại phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Clip: Thiên Long

Trích xuất camera tại nơi làm việc gắn ở phía trước có thể thấy chiếc xe máy của chị D đã bị 2 đối tượng bẻ khóa một cách rất chuyên nghiệp.

Hai đối tượng “rình mò” hành nghề bẻ khóa trộm xe máy ở Long An - Ảnh 2.

Đối tượng ngồi lên xe máy nạn nhân để thực hiện hành vi bẻ khóa, lấy cắp phương tiện tại phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể, hình ảnh camera cho thấy vào 17 giờ 39 phút ngày 25/6, bên vỉa hè có 2 chiếc xe máy đang dựng, cùng lúc xuất hiện 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy ghé vào sát. Sau đó, 1 đối tượng mặc áo đen, quần jeans, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, miệng đeo khẩu trang xuống xe, quan sát xung quanh hai bên dãy nhà rồi tiến lại gần "con mồi".

Một đối tượng khác ngồi trên chiếc xe máy chờ phía ngoài để hỗ trợ khi bị phát giác.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng cứ đi lại và ngồi lên chiếc xe máy, giả vờ nghe điện thoại. Khoảng 3 phút sau, khi không có ai để ý, đối tượng nhanh chóng bẻ khóa, lấy chiếc mũ bảo hiểm trên xe đặt xuống nền đất rồi dắt xe ra đường, nổ máy tăng tốc cùng đồng bọn tẩu thoát.

Thời điểm này, ở phía ngoài đường vẫn có nhiều người và phương tiện qua lại.

Sáng 27/6, Công an TP.Tân An đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh phục vụ công tác điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem