Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Lãnh đạo UBND xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận về vụ việc một thầy giáo bị bắt vì nghi có liên quan đến việc dâm ô học sinh.
Thầy giáo được xác định bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ để phục vụ công tác điều tra là Vừ Bá P., người dân tộc Mông. Ông P. công tác tại Trường Tiểu học Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.
Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Trường Tiểu học Mường Lống 1 cho biết, Công an huyện đã đưa thầy P. ra cơ quan điều tra để làm rõ.
"Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã đưa thầy P. ra trụ sở để tạm giữ. Mọi việc chúng tôi đang chờ cơ quan cấp trên thông báo thì mới có thể cung cấp được", thầy Trịnh Hoàng Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 1 cho biết.
Còn ông Phan Văn Thiết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn xác nhận: "Công an huyện Kỳ Sơn có báo cáo là bắt tạm giam thầy P. để phục vụ công tác điều tra. Còn sự việc như thế nào thì chúng tôi cũng chưa rõ".
Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/12, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thị Thanh Mỹ (29 tuổi, ngụ quận 4) về tội Trộm cắp tài sản.
Theo cảnh sát, Mỹ nghiện ma túy, không có nơi cư trú ổn định. Ngày 26/11, Mỹ đang ở nhà người thân ở tỉnh Bến Tre thì được người bạn trai tên là Lộc rủ lên TP.HCM để trộm cắp.
Mỹ sau đó cầm theo kìm cắt thủy lực đón xe khách lên gặp bạn trai. Cả hai thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Đến trưa cùng ngày, cặp đôi chở nhau đi trộm tài sản.
Khi đến tiệm thuốc tây trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Lộc tiếp cận dắt chiếc xe máy, còn Mỹ ngồi trên xe đợi.
Vụ trộm được người dân phát hiện, truy đuổi. Lộc bỏ bạn gái chạy bộ thoát thân, riêng Mỹ bị bắt.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cướp tài sản.
Theo đó, chiều 4/12, do không có tiền tiêu xài nên Sang nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sang bèn xuống bếp lấy dao nhọn bỏ trong balo để làm hung khí và đi ra ngoài để cướp.
Sau đó, Sang lái xe máy rảo qua nhiều tuyến đường để kiếm con mồi. Đến trước tiệm vàng Kim Phát Nam nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 13, thấy không có bảo vệ bên ngoài và vắng người nên Sang lựa chọn ra tay.
Sang vào trong tiệm vàng thì thấy cháu N.Đ.K (7 tuổi, con chủ tiệm vàng) nên lao tới, dùng dao kề vào cổ cháu để khống chế rồi hô lớn "cướp". Sau đó, đối tượng này cầm balo quăng lên bàn và yêu cầu nhân viên bỏ vàng vào balo.
Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nhân viên tiệm vàng này đã nhanh trí chống trả, tước được con dao trên tay tên cướp nên Sang sợ hãi bỏ chạy.
Vừa chạy ra khỏi tiệm vàng thì đối tượng bị người dân khống chế bắt giữ.
Tuy nhiên, trong quá trình nhân viên tiệm vàng chống trả tên cướp, cháu K đã bị đối tượng gây thương tích ở cổ phải khâu 2 mũi.
Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Như Dân Việt đã thông tin: Thảo luận tổ về kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.Hà Nội chiều 7/12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, về việc tiêm vaccine cho học sinh ở Hà Nội đã mắc phải vấn đề một số phụ huynh cho rằng vừa qua có 2 lô vaccine quá hạn.
Tuy nhiên, nhấn mạnh về sự việc này, ông Cương khẳng định, hiện tại Hà Nội đã hoàn trả lại 2 lô vaccine đó và đã vận động được phụ huynh tiếp tục cho con em quay trở lại tiêm vaccine, kết quả rất khả quan.
Cụ thể, theo ông Cương, hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 với cấp 3 đạt 94,1%, khối THCS đạt 65,08%. "Theo chủ trương của TP và khuyến cáo của ngành y tế là tiêm đến đâu, các cháu sinh kháng thể thì cho các cháu đi học trở lại, bối cảnh hiện nay tình hình dịch tiến triển căng nên tiếp tục xem lại nội dung này", ông Cương nói.
Giám đốc Sở GDĐT thông tin, trong phiên chất vấn ngày 9/12 tới, chắc chắn Sở Y tế và Sở GDĐT sẽ đăng đàn, vì đây là nội dung được cử tri và phụ huynh học sinh quan tâm.
Liên quan đến vấn đề học sinh tới trường học, ông Cương cho biết, để triển khai một phương án đi học, Sở GDĐT cũng rất vất vả, tham khảo ý kiến nhiều nơi.
Trước đây Sở GDĐT tham mưu cho TP lấy huyện Ba Vì làm thí điểm cho khối lớp 9 đi học, sau đó từ 8-22/11 thì thí điểm cho học sinh lớp 9 ở 18 huyện thị xã.
Đến khi ổn định, từ 6/12, TP quyết định chỉ cho học sinh lớp 12 tại 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp, tuy nhiên chia thành một nửa học thứ 3-5-7, còn ở nhà học trực tuyến; một nửa học thứ 2-4-6, còn lại học trực tuyến.
"Giáo viên rất vất vả vì số lượng giáo viên có hạn. Đến thời điểm này, phụ huynh cơ bản đồng thuận, tất nhiên cũng có một số ý kiến trái chiều", ông Cương nói.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/12, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng quần áo làm 4 người trong gia đình tử vong.
Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, người dân phát hiện một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bốc cháy nên hô hoán, cùng nhau dập lửa.
Do bên trong cửa hàng quần áo chứa nhiều đồ nên lửa bùng phát dữ dội và lan ra các nhà xung quanh.
Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã dùng điện thoại liên lạc với chủ cửa hàng quần áo nhưng không được. Người dân sau đó đã phá cửa để cứu người ra ngoài nhưng do ngọn lửa lớn, cửa bên trong khóa trái nên đành bất lực.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy Công an huyện Kiên Lương đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.
Đến khoảng hơn 2h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói lớn vẫn âm ỉ bên trong. Lực lượng chức năng phải liên tục phun nước làm mát trong nhiều giờ.
Đám cháy đã làm 4 người trong cửa hàng quần áo tử vong. Cụ thể gồm anh N.D.T (SN 1984), chị N.N.Y (SN 1988), cháu N.T.K.B (SN 2013) và cháu N.N.T.K (SN 2019).
Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng hiện trường vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể do chập điện.
Ước tính sơ bộ có 3 căn nhà liền kề bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng.