Tôi phải lòng em vợ của cháu ruột

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 15:02 PM (GMT+7)
Chúng tôi yêu nhau được hai năm, mới cho gia đình biết một tuần, có người phản đối kịch liệt, có người lại đồng ý vì cho rằng giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống...
Bình luận 0

Tôi đang yêu một cô bé kém 5 tuổi, khổ thay cô bé đó lại là em vợ của cháu ruột tôi.

imgẢnh minh họa từ internet

Chúng tôi yêu nhau được hai năm, mới cho gia đình biết một tuần, có người phản đối kịch liệt, có người lại đồng ý vì cho rằng giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống, họ cho rằng bố mẹ tôi mất rồi nên việc xưng hô nhà nào gọi theo nhà ấy.

Chẳng hạn như cháu tôi vẫn gọi tôi là chú, còn hai chị em cô ấy vẫn gọi là chị em.

Thế nhưng những người không đồng ý họ cho rằng xưng hô quá lộn xộn, không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi thấy mình và cháu, người Nam người Bắc, ít tiếp xúc với nhau, việc xưng hô sẽ đỡ ngại hơn.

Tôi đang không biết nên làm thế nào? Tiếp tục yêu hay dừng lại? Nếu dừng lại cô ấy nói không muốn sống nữa. Giờ tôi phải làm sao? Mong mọi người cho lời khuyên. Xin cảm ơn.

Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem