Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thăm lại trường xưa dịp kỷ niệm 70 năm thành lập

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 14/11/2020 14:26 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng vừa dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.
Bình luận 0

Sáng 14/11, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, TP.Hà Nội) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của nhà trường, niên khóa 1957-1963.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thăm lại trường xưa dịp kỷ niệm 70 năm thành lập - Ảnh 1.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường. Ảnh TTXVN

Tại buổi lễ, ông Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã trình bày đã điểm lại chặng đường xây dựng, phát triển và những thành tích nổi bật của nhà trường trong 70 năm qua.

Diễn văn nêu rõ, được thành lập năm 1950 tại tỉnh Bắc Ninh, đến năm 1951, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều chuyển về địa điểm hiện nay tại số 27, ngõ 298, phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Quy mô giáo dục của trường hiện có 2.000 học sinh với 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt hơn 55%.

10 năm học gần đây (từ năm học 2010-2011 đến năm học 2019-2020), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều có 20 giáo viên đoạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi tăng từ 25,27% lên 61%.

Đáng chú ý, năm học 2019-2020, toàn trường có 98,24% số học sinh xếp loại học lực giỏi và khá, tăng 4,93% so với năm học 2018-2019.

Trò chuyện thân mật với thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được về thăm trường cũ, dự lễ kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập – một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử, phong trào nề nếp dạy tốt, học tốt, một điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, với nhiều triển vọng tiếp tục phát triển trong thời gian tới và nhiệt liệt chúc mừng biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của trường Nguyễn Gia Thiều nói riêng và của ngành giáo dục Thủ đô nói chung trong thời gian qua.

"Riêng với cá nhân tôi đây là ngôi trường mang nhiều dấu ấn để lại nhiều kỉ niệm không bao giờ quên, một học sinh cũ có 6 năm liên tục từ năm 1957 -1963 được học tập giáo dục sự dậy dỗ đầy tâm huyết của nhà trường. Từ đáy lòng mình tôi xin chân thành cảm ơn công lao dậy dỗ giáo dục rèn luyện của nhà trường của thầy cô giáo và sự giúp đỡ của cán bộ nhân viên, sự đùm bọc phối hợp cộng tác của các bạn học sinh cùng thời với chúng tôi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thăm lại trường xưa dịp kỷ niệm 70 năm thành lập - Ảnh 3.

Ảnh Trí Dũng/TTXVN

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi còn học tại nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định qua 70 năm hình thành và phát triển ngày nay Trường THPT Nguyễn Gia Thiều có điều kiện học tập nghiên cứu hiện đại, trình độ giáo dục đào tạo ngày càng cao hơn tốt hơn. Bày tỏ niềm tự hào ngay từ khi học tại trường cách đây gần 60 năm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bồi hồi nhớ lại:

"Tôi còn nhớ lúc bấy giờ thầy Giảng của chúng tôi cũng đang có mặt tại buổi lễ này thầy là Bí thư chi bộ Nhà trường, chủ nhiệm lớp 9B, 10B của chúng tôi thầy là cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết có 1 mình ở nhà bé ở trong trường. Tôi không biết lúc đó chắc thầy cũng tâm tư nhớ nhà cho nên thầy thường bảo tôi đến ở với thầy, thầy ngồi làm việc cho tôi một cái bàn bé để học tập và tối đến hai thầy trò ngủ lại lúc bấy giờ trời mưa rét hai thầy trò không ngủ được cho đến sáng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, buổi lễ không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của trường trong suốt 70 năm qua, mà còn là dịp để chúng ta được tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo được cùng nhau ôn hồi tưởng về mái trường xưa, những kỉ niệm tốt đẹp mà cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không bao giờ quên:

"Tôi nhớ năm 1962 lúc bấy giờ tôi học lớp 10B thầy Giảng làm chủ nhiệm có tổ chức viết bích báo và lớp chúng tôi lúc bấy giờ cũng đoạt giải trong đó tôi viết 1 bài thơ có nhan đề là: Năm cuối cùng của đời học phổ thông với cảm xúc ngây thơ nhưng chân thành. Mở đầu là: Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu/ Tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều/ Nay đã trở lên Người anh cả/ Cuộc đời vui bay bổng cánh diều. Là người anh cả là vì lúc bấy giờ chúng tôi học lớp 10 lớp cuối nên gọi là người anh cả/ Đoạn cuối: tôi có viết Làm gì đây cho đời thêm ý nghĩa/ Năm cuối cùng của đời học Phổ thông/ Hay cứ để cuộc đời trôi lặng lẽ/ Theo thời gian tẻ ngắt lạnh lùng."

Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều thành tích kinh nghiệm đã tích lũy đầy tự hào, thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc thầy và trò nhà trường tiếp tục phát triển vươn liên, không ngừng tiến bộ, ngày càng thu được nhiều kết quả to lớn, tốt đẹp hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu mới ngày càng cao hơn, khó hơn xứng đáng với truyền thống với danh nhân Nguyễn Gia Thiều, xứng đáng với sự mến yêu sự tin cậy đòi hỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô và Đất nước.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội trao tặng Huân chương độc lập hạng 3 cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem