Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đầu giờ chiều 24.7, trong lúc ngồi hóng mát gió từ bờ sông Vàm Thuật (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM), một chủ quán cà phê tại đây hốt hoảng khi thấy xác người trôi lềnh bềnh trên sông. Sự việc nhanh chóng được trình báo công an.
Nạn nhân là nam giới (khoảng 30 tuổi), mặc áo thun xanh, quần soóc và thi thể đang trong giai đoạn trương sình.
Thi thể thanh niên được người dân phát hiện trôi trên sông Vàm Thuật, trên cơ thể nạn nhân chỉ có chiếc ví trống rỗng.
Cán bộ CSĐT Công an quận 12 có mặt ghi nhận vụ việc.
Khi thi thể nạn nhân được các nhân viên Công ty Môi trường Đô thị TP đưa vào bờ, công an kiểm tra trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Chỉ có một chiếc ví nhưng bên trong trống rỗng. Theo nhận định của một cán bộ điều tra, nạn nhân chết có nhiều điểm nghi vấn.
Nhiều người dân sống tại đây nhận định, có thể nạn nhân bị cướp tài sản trước khi chết.
Sau khi công tác khám nghiệm ban đầu hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm tử thi.
Sau khi công tác khám nghiệm ban đầu hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm tử thi.
Hiện nguyên nhân cái chết cũng như danh tính nạn nhân đang được công an làm rõ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.