![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2018/images/2018-11-12/Tran-can-tran-1542010025-width630height378.jpg)
Ông Tersdak Kaewpangpan, 45 tuổi, người Thái Lan, đang ngồi trong nhà vệ sinh trong văn phòng hôm thứ Năm tuần trước thì bị trăn tấn công, cắn chặt "của quý", theo Atimes. Con trăn đã trườn qua đường ống dẫn nước và nổi lên trong bồn cầu, theo Sputnik News.
Vụ tấn công đã khiến ông Kaewpangpan bị sốc. Nạn nhân run rẩy và đau đớn chia sẻ, ông sắp rời khỏi nhà vệ sinh thì bị con trăn cắn. Ông phải túm lấy đầu con trăn và cố tách hàm nó ra để nó buông "của quý" của mình ra. Nạn nhân bị chảy máu đầm đìa và một người hàng xóm phải đưa ông tới bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng, ông Kaewpangpan phải khâu tới 15 mũi.
Về phần con trắn, những người cứu hộ động vật hoang dã sau đó đã đến hiện trường và bắt được nó. Sau đó con trăn được cho vào bao tải và được thả về tự nhiên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.