Tri ân những người có công

Thứ hai, ngày 23/07/2012 10:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Thái Bình, chương trình đã khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 470 người là thân nhân thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo, với trị giá hơn 200 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 21.7, Chương trình Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng do Báo NTNN phối hợp với Hội Từ bi tâm Quảng Ninh, Đoàn Y, bác sĩ trẻ Hà Nội về xã nghèo Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để tri ân những người có công với Tổ quốc. Tại đây, chương trình đã khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 470 người là thân nhân thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo, với trị giá hơn 200 triệu đồng.

Những tấm lòng nhân ái

Gần 1 tháng chuẩn bị tiền mua thuốc, quà, thuê xe, sáng 21.7, chị Nguyễn Bảo Thoa (48 tuổi) - Hội trưởng Hội Từ bi tâm tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn từ thiện mang 500 suất quà tới xã Thái Thuần. Trong cái nắng ngột ngạt của thời tiết giữa hè, chị Thoa ân cần thăm hỏi sức khoẻ và trao tặng quà cho từng người. Riêng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Lụa không chỉ được khám bệnh, nhận thuốc, đường sữa mà còn được chị Thoa may tặng một bộ quần áo dài nhung tuyệt đẹp kèm theo 500.000 đồng.

img
Đoàn Y, bác sĩ trẻ Hà Nội khám bệnh cho người dân xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, chị Thoa chia sẻ: Chị lấy chồng từ năm 21 tuổi, sinh xong cậu con trai cả cũng là lúc chị nhận trẻ mồ côi về nhà nuôi. Đến khi chị sinh cô con gái thứ 2, thì nhà chị lại có thêm mấy trẻ mô côi nữa đến ở. Không chịu được cảnh nheo nhóc, chồng chị đã bỏ mẹ con chị và đám trẻ mồ côi để ra đi. Thế là từ đó chị chỉ còn mỗi niềm vui làm từ thiện.

Và cũng đã hơn 20 năm rồi, chị kinh doanh, có lúc chị mở tới 6 nhà hàng, để tạo công ăn việc làm cho hàng chục đứa trẻ mồ côi. Không chỉ vậy, cứ tích lũy hay kêu gọi được sự ủng hộ nào, chị lại cùng các cháu mồ côi nấu cháo cho những bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Cứ như vậy, mỗi tháng chị cung cấp khoảng 6.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo, và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Ngọc Thiện (tên công ty của chị) đã được nhiều bệnh nhân nghèo nhớ tới.

Với mong muốn giúp đỡ nhiều người nghèo trong cả nước, ngày 5.6.2012, chị Thoa và những người cùng chí hướng đã nâng cấp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo thành Hội Từ bi tâm Quảng Ninh. Cuối tháng 6, chị ủng hộ 70 triệu đồng tiền thuốc cho Chương trình Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng do Báo NTNN và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tại đảo Lý Sơn. Và lần này là Chương trình Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tại quê lúa Thái Bình.

“Trước kia chúng tôi nghĩ thế nào thì làm vậy. Bây giờ được Báo NTNN làm cầu nối, chúng tôi sẽ đến với những người nghèo trên cả nước một cách đầy đủ, nhân văn và chuyên nghiệp nhất” - chị Thoa nói.

Cả ngày 21.7, các y, bác sĩ trẻ Hà Nội làm việc miệt mài, khám, siêu âm, xét nghiệm máu, tiểu đường cho gần nửa triệu người dân. Bác sĩ Sơn (công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị) nói: “Chúng tôi là những bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác nhau, mỗi người một chuyên khoa, từ tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, nội khoa, ngoại khoa... đều mong muốn đem kiến thức của mình để phục vụ nhân dân. Mục đích lớn nhất của những chuyến đi khám bệnh miễn phí này là phát hiện, tư vấn cho bà con biết cách phòng bệnh, và để họ điều trị sớm những căn bệnh hiểm nghèo, góp phần chăm sóc sức khỏe của cộng đồng”.

Khi bác sĩ về làng

Sau một vòng khám tổng thể: Siêu âm, đo huyết áp, khám tai mũi họng... cụ bà Mai Thị Khuyên (75 tuổi), ở thôn Vị Nguyên, xã Thái Thuần, nói: “Tôi biết bác sĩ từ Trung ương về nên bắt con đèo ra ủy ban từ 6 giờ sáng. Chúng tôi là người thôn quê, ngại đi bệnh viện lắm, có bệnh nhiều khi cứ cố chịu. Bây giờ được khám toàn diện, được hướng dẫn cụ thể cách phòng, tránh lại được nhận thuốc bổ, đường, sữa... thì còn gì sướng hơn”. Còn cụ ông Phạm Văn Duẫn (72 tuổi), xúc động: “Các anh chị nắng nôi thế này về tận quê nghèo chúng tôi khám bệnh, lại còn cho quà, cho thuốc nữa. Tôi hơn 70 tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên được nhận món quà to thế này”.

Thái Thuần là xã thuần nông có 3 thôn, 1.117 hộ với 3.897 nhân khẩu, trong đó có 131 hộ nghèo, chiếm 12% số hộ trong xã.

Bế cậu con trai Đào Văn Duy (9 tuổi), bị bệnh bại não đi khám, anh Đào Văn Sáng, được bác sĩ tâm lý tư vấn cặn kẽ cách chăm sóc khoa học cho con. Anh Sáng cho biết: “9 năm rồi vợ chồng tôi không làm ăn gì được, lúc nào cũng phải có một người ở nhà chăm sóc cháu, vì con tôi không tự ăn được, không điều khiển được các chức năng của cơ thể. Được các bác sĩ tư vấn, giờ tôi đã hiểu thêm về cách chăm sóc cháu bằng liệu pháp xoa bóp, để giảm những cơn co giật cho cháu. Trước kia, tôi chỉ biết cho con uống thuốc chứ không biết được kiến thức mới này, hy vọng con tôi sẽ giảm bớt bệnh”.

Thấy người dân trong xã lần đầu tiên được khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí, ông Chủ tịch xã Hoàng Văn Dương xúc động nói: “Từ khi được Báo NTNN về khảo sát, chúng tôi đã rất mừng, nhưng hôm nay thì vô cùng xúc động vì lần đầu tiên có một chương trình quy mô lớn, tận tình, chu đáo như thế về xã. Tôi xin thay mặt Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã trân trọng biết ơn và ghi nhận những tình cảm cao quý của Báo NTNN, Hội Từ bi tâm Quảng Ninh và các y bác sĩ trẻ Hà Nội. Chúng tôi cũng xin hứa sẽ cùng nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội hơn nữa để không phụ lòng tốt của những tấm lòng nhân ái”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem