Triển lãm ảnh chiến tranh Việt Nam ở Mỹ: Khoảng lặng giữa cuộc chiến

Thứ ba, ngày 30/04/2013 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày này, tại Portland, bang Oregon (Mỹ), triển lãm ảnh về chiến tranh Việt Nam của Charlie Haughey thu hút được sự chú ý của dư luận và mỗi ngày, rất nhiều cựu chiến binh Mỹ đã đến đây để tìm về với ký ức một thời trai trẻ của họ.
Bình luận 0

Charlie Haughey là một cựu binh Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh 25, từng tham chiến ở chiến trường Việt Nam từ tháng 3.1968 đến tháng 5.1969. Sau khi trở về Mỹ, Charlie Haughey đã mang theo cả kho ảnh mà ông chụp được. Có tổng cộng gần 2.000 bức ảnh, nó luôn gợi cho Charlie Haughey nhớ về quá khứ đau buồn, ám ảnh ông và vì thế ông đã cất giữ chúng trong một chiếc hộp và giấu kín. Người đàn ông Mỹ này đã không đủ can đảm để nhìn lại những hình ảnh đau đớn của một thời, cho đến mùa thu năm 2012, ông quyết định sẽ công bố tất cả.

img
Vòi lửa và xe tăng chuẩn bị cho cuộc càn quét ở trận địa Biên Hòa.
img
Một chiến binh Mỹ với em bé Việt sau trận càn.
img
Tác giả với các em bé Việt Nam trong thời chiến.
img
Những người phụ nữ miền Nam phản ứng với việc hành quân của lính Mỹ .
img
Sự mệt mỏi và căng thẳng của lính Mỹ sau trận càn.
img
Trực thăng thả hàng cho một căn cứ Mỹ tại Biên Hòa, Đồng Nai.
img
Những phụ nữ có chồng tham gia kháng chiến bị lính Mỹ bắt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem