Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất

Hòa Bình Thứ hai, ngày 18/07/2022 19:25 PM (GMT+7)
Tổ chức triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng (Dũng Art) tự nhận mình là nhà sưu tập nghèo nhất, luôn tự dốc hết tiền mua tranh của đồng nghiệp.
Bình luận 0

Triển lãm "Của để dành 3" sẽ trưng bày bộ sưu tập hơn 50 bức tranh màu nước của họa sĩ Hồ Hưng từ ngày 21/7 đến hết ngày 27/7 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Các bức họa thuộc về 4 nhà sưu tập: Lê A, Thu Huyền, Dũng Art và Bảo Nam.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 1.

Tác phẩm được trưng bày tại “Của để dành 3”.

Hà Hùng Dũng (Dũng Art) cho hay, lần thứ nhất triển lãm "Của để dành" ở Hà Nội, tổ chức chung với một họa sĩ – nhà thiết kế. Triển lãm lần thứ 2 ở TP.HCM, "Của để dành" trưng bày bộ sưu tập tranh của họa sĩ Hà Hùng Dũng. Lần nào Hà Hùng Dũng cũng giới thiệu tới công chúng những bộ sưu tập đồ sộ, ấn tượng. 

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 2.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 3.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 4.

Tranh Hồ Hưng tại triển lãm

Sau hai năm dịch Covid-19 hoành hành, khi cuộc sống bình thường trở lại, "Của để dành" lại khiến công chúng bất ngờ khi các nhà sưu tập đã kịp mua của họa sĩ Hồ Hưng gần 50 bức tranh màu nước lớn nhỏ, kích thước khác nhau.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 5.

Nhà sưu tập, họa sĩ Hà Hùng Dũng

"Tôi hứa là sẽ không để mọi người thất vọng về bộ sưu tập lần này. Chủ yếu các tranh đã được sưu tập từ trước dịch. Nhưng trong đúng quãng thời gian khó khăn hai năm vừa rồi, tôi cũng đã lựa chọn thêm được gần 10 bức của Hồ Hưng từ một nhà sưu tập khác chuyển nhượng lại", nhà sưu tập cho hay.

Tâm thế của một họa sĩ khi mua tranh của đồng nghiệp được nhà sưu tập trình bày cẩn thận và rõ ràng với các họa sĩ. Dù về giá tranh có thể không phải là giá giao dịch thị trường nhưng đây là một trong những động thái trân trọng nghệ thuật và đồng thời góp phần kích cầu thị trường nghệ thuật.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 6.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 7.

"Trước đây, tôi cũng không nghĩ mình "dài tay" để làm những chuyện này. Ban đầu, tôi chỉ mua một vài bức cho vui, sau thì bị "nghiền". Tranh đã mua rồi, tôi không chủ trương bán như những nhà sưu tập khác, nhưng nếu các nhà sưu tập khác yêu thương họa sĩ, yêu thích nghệ thuật thì tôi vẫn thấy việc chuyển nhượng, sang tay cho nhau những tác phẩm nghệ thuật với tư cách như một cây cầu nối giữa nhà sưu tập với họa sĩ là điều cần thiết để thị trường nghệ thuật có thể phát triển hơn", nhà sưu tập Hà Hùng Dũng chia sẻ.

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 8.

Tranh của Hồ Hưng

Về hành trình để mấy chục bức tranh của họa sĩ Hồ Hưng đến tay mình lưu giữ, Hà Hùng Dũng cho hay: "Nhiều bức tôi rất thích nhưng không có đủ tiền mua, thế là những người bạn của tôi đã mua và đem về, tôi lại phải đợi đến một buổi bán đấu giá tranh có bức đó xuất hiện, và được người sở hữu tặng lại 50% thì tôi mới mua được".

Triển lãm "Của để dành 3", Hà Hùng Dũng tự nhận là nhà sưu tập nghèo nhất - Ảnh 9.

Tranh Hồ Hưng

Không như các nhà sưu tập khác có nhiều vốn liếng để đầu tư hoặc tập trung kinh doanh nghệ thuật, Hà Hùng Dũng tự sự lúc nào cũng thiếu tiền mua tranh nhưng vẫn âm thầm gom góp hết yêu thương và tiền bạc để mua tranh của đồng nghiệp. Cho dù có những thời điểm họa sĩ cũng rất khó khăn nhưng không hề kêu ca một tiếng nào.

Với tư cách một người sưu tập tranh, Hà Hùng Dũng chia sẻ: "Cảm xúc thì nó sướng khủng khiếp, khi mình có thể sở hữu được những bức tranh mà nhiều người cùng thích, chiều được đúng sở thích của mình là điều tuyệt vời nhất. Tôi đã thích bức nào thì sẽ theo đuổi đến cùng, làm cho bằng được", Hà Hùng Dũng nói.

"Tôi nghĩ có lẽ mình là nhà sưu tập nghèo nhất, chỉ mong tình hình dịch bệnh Covid-19 được khắc phục thật sự để mọi thứ dần trở lại bình thường. Với bình thường mới, cho dù mọi thứ khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua", Hà Hùng Dũng cười lớn.

Các nhà sưu tập cho biết, sau khi kết thúc triển lãm, đoàn sẽ đi lên Sa Pa để tặng quà nhân dịp trung thu cho trẻ em nghèo miền núi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem