Trung tá Lê Minh Hải: Từ cậu học trò "xứ Thanh" đến vị chỉ huy khắc tinh của tội phạm ở "số 7 Thiền Quang"

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 10/10/2021 12:00 PM (GMT+7)
Với dáng vẻ thư sinh, cặp kính cận luôn thường trực nhưng ít ai biết, Trung tá Lê Minh Hải – Chỉ huy 1 Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cũng là một khắc tinh của tội phạm.
Bình luận 0

Mối duyên của cậu học trò "xứ Thanh"

TP.Hà Nội vừa tổ chức biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 70 điểm cầu toàn Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPChu Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội đã trân trọng trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho các cá nhân.

Trung tá Lê Minh Hải (Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội) vinh dự là 1 trong các cá nhân được trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021.

Với cặp kính cận thường trực, ít ai biết, vị Trung tá công an có dáng vẻ thư sinh ấy đã gắn bó rất lâu với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, nơi nổi tiếng với cái tên "số 7 Thiền Quang – trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự (PV)".

Chia sẻ với PV Dân Việt, Trung tá Lê Minh Hải cho hay, anh cùng đồng đội đã điều tra, khám phá cả nghìn vụ án hình sự nghiêm trọng, góp phần giữ vững thương hiệu "số 7 Thiền Quang", một cái tên khiến mọi loại tội phạm phải khiếp đảm khi nhắc đến.

Trung tá Lê Minh Hải: Từ cậu học trò "xứ Thanh" đến vị chỉ huy khắc tinh của tội phạm ở "số 7 Thiền Quang" - Ảnh 1.

Trung tá Lê Minh Hải vinh dự được trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021. (Ảnh: N.T).

Trung tá Lê Minh Hải sinh năm 1982 trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân ở "xứ Thanh". Có lẽ mối liên kết duy nhất của anh với Thủ đô thời điểm đó là ước mơ khoác trên mình bộ sắc phục xanh lá cảnh sát.

Anh đam mê, yêu thích công việc này cũng bắt nguồn từ những câu chuyện, những thông tin phá án của lực lượng Công an. Từ một học trò xuất sắc khối A của Trường TPHT Đào Duy Từ (Thanh Hóa), Lê Minh Hải đã thi đỗ Đại học Cảnh sát nhân dân.

Với thành tích học tập đáng nể, Lê Minh Hải đã trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu, được lựa chọn đi đào tạo chuyên ngành Cảnh sát điều tra tại Học viện Cảnh sát Volgograd, Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Sau thời gian du học, Lê Minh Hải trở về nước và gắn bó với nơi anh từng đi thực tập và cống hiến đến bây giờ - Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Công an TP.Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tá Lê Minh Hải đã "nên duyên" với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tròn 15 năm.

Từ năm 2015, anh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, công an các quận, huyện, thị xã điều tra hàng trăm vụ án hình sự nghiêm trọng; cùng đồng đội đối diện với hàng nghìn đối tượng phạm tội lì lợm, cứng đầu nhưng trước những chứng cứ, tài liệu và sự cứng rắn, cương quyết của Trung tá Hải và đồng đội, các đối tượng phạm tội đều đã "quy hàng".

Khắc tinh của tội phạm

Giống như nhiều đồng nghiệp, nhiều cán bộ Công an khác, Trung tá Lê Minh Hải cũng rất kiệm lời khi nhắc đến mình. Anh tập trung vào những vụ án, vào những đối tượng phạm tội, vào những tình tiết của vụ án và trao đổi một cách say mê với phóng viên.

Vụ án lái xe taxi bị sát hại, xảy ra ngày 29/1/2019 trước cổng số 2 Sân vận động Mỹ Đình; vụ án đối tượng sử dụng dao đâm chết người xảy ra ngày 15/5/2019, tại khu vực vệ đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh và tiếp tục gây ra 3 vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/10/2020 tại Nguyễn Trãi, Thường Tín là một trong rất nhiều vụ án mà Trung tá Hải cùng đồng đội tham gia "đánh án".

Trung tá Lê Minh Hải: Từ cậu học trò "xứ Thanh" đến vị chỉ huy khắc tinh của tội phạm ở "số 7 Thiền Quang" - Ảnh 2.

Nguyễn Cảnh An bị bắt vào tối ngày 29 Tết (3/2/2019) sau khi sát hại tài xế taxi ở cổng sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: H.V)

Với mỗi vụ án, vị chỉ huy này lại có những cảm xúc, những kỷ niệm riêng nhưng tựu chung lại, anh và đồng đội đều có một mong muốn duy nhất ở bất kể vụ án nào, đó là nghi phạm sớm bị bắt giữ để trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân.

"Anh em vừa ăn lễ ông Công, ông Táo xong thì nhận được tin báo, vào cuộc điều tra, cùng Công an quận Nam Từ Liêm chia nhau khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nhân thân lai lịch nạn nhân, lịch trình di chuyển" – Trung tá Lê Minh Hải kể về vụ giết người, cướp tài sản của lái xe taxi trước cổng số 2 sân vận động Mỹ Đình xảy ra vào ngày 24 Tết (ngày 29/1/2019).

Vị Trung tá của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội nhớ lại, vụ án xảy ra vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, sự việc đau lòng vào dịp cận Tết càng thôi thúc anh và đồng nghiệp nỗ lực, truy bắt nghi phạm.

Vụ án do xảy ra vào đêm khuya, chỉ có một nhân chứng duy nhất và cái khó là cả nạn nhân và đối tượng gây án không phải người ở địa bàn.

Trung tá Lê Minh Hải: Từ cậu học trò "xứ Thanh" đến vị chỉ huy khắc tinh của tội phạm ở "số 7 Thiền Quang" - Ảnh 3.

Trung tá Lê Minh Hải và đồng đội đang tiếp tục giữ vững "thương hiệu" "số 7 Thiền Quang" với việc triệt phá rất nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, khiến tội phạm khiếp đảm. (Ảnh: H.V)

Từ những chứng cứ ít ỏi do nhân chứng duy nhất cung cấp, các mũi trinh sát vào cuộc với chân dung nghi phạm đã được dựng lên. Lực lượng xác định nghi phạm là nam thanh niên tuổi từ 20 đến 25, nói giọng miền Trung, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68, hung khí gây án là dao gọt trái cây.

Quá trình truy xét, đối tượng đã dần lộ diện. Hắn là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, Nghệ An). Ngày 27 Tết Âm lịch, một đoàn công tác hơn 10 người của Công an TP.Hà Nội vào Nghệ An rà soát nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 29 Tết (3/2/2019), các trinh sát đến Hòa Bình, áp sát, bắt gọn An khi nam thanh niên này đang ở một quán net để chơi game.

Vị Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội chia sẻ, nếu thời điểm đó không bắt được đối tượng, "coi như anh em không có Tết".

Đó chỉ là một trong nhiều vụ trọng án được Trung tá Lê Minh Hải thuật lại. Theo lời kể của vị Chỉ huy này, những chuyến công tác đột xuất, việc vắng mặt không thể sum họp với gia đình khi Tết đến, xuân về với những cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ như các anh không phải là chuyện hiếm.

Tuy nhiên, được sự ủng hộ từ phía gia đình, vợ con và sự động viên, sát cánh rất lớn từ đồng nghiệp, từ đơn vị, vì sự bình yên của nhân dân, các anh sẵn sàng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trung tá Lê Minh Hải trong quá trình công tác đã nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân (năm 2014, 2017); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem