Trung tướng Hữu Ước tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 50 năm đời binh nghiệp và giới thiệu 50 bức tranh

Thanh Hà Thứ năm, ngày 14/11/2019 15:26 PM (GMT+7)
50 tác phẩm hội hoạ được trưng bày tại chương trình nghệ thuật “Hữu Ước và bài thơ Một mình” của Trung tướng - nhà văn Hữu Ước nhân dịp kỷ niệm 50 năm quân ngũ của ông.
Bình luận 0

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước chia sẻ với báo chí, nhân dịp kỷ niệm 50 năm đời binh nghiệp, ông tổ chức hai đêm nghệ thuật với tựa đề “Hữu Ước và bài thơ Một mình” diễn ra tối 29-30/11 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Lương Huy, Thuỵ Miên, Thu Thuỷ, Bùi Lê Mận, Phương Anh, Vương Long, Trọng Hùng, Kiều Minh, Thế Dũng, Huyền Trang, nhóm Con gái, Nghệ nhân Xẩm Mai Tuyết Hoa và MC Mỹ Vân.

img

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Ảnh: Thanh Hà

Theo nhà văn Hữu Ước, chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1 nói về bài ca người lính, kể về cuộc đời ông từ lúc là một binh nhì, đi qua những vùng sáng tối của đời người. Đây cũng là phần tự hào của người lính tham gia chống giặc cứu nước.

"Trong phần này tôi nhắc đến kỷ niệm, trong đó có người đã hy sinh, có những nhân vật là nhà văn Lê Minh Khuê đã yêu người bạn của tôi và anh ấy đã hy sinh. Từ những bài thơ tôi sáng tác các ca khúc. Phần 2 là Tiếng lòng kể về một cuộc tình đẹp với chiêm nghiệm bằng nghệ thuật. Ở phần 2 này, tôi cũng sẽ dành 200 triệu để làm từ thiện, tri ân Phù Cừ quê hương mình và bà con nghèo bản làng Ho, Vân Kiều (Quảng Bình, Quảng Trị) và học sinh trường câm điếc Hà Nội, nơi tôi đang sống.

Phần cuối "Một mình" là nỗi cô đơn tột cùng của một trái tim nghệ sĩ mà tôi muốn gửi tới khán giả. Trong cuộc đời 50 năm của tôi, ở mọi cung bậc, thời gian, không gian, tôi thấm sự cô đơn, trống vắng của người làm nghệ thuật. Đây cũng là phần tôi tâm đắc nhất, nên sự cô đơn, trống trải đó sẽ được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm thơ, nhạc. Cũng trong hai đêm nghệ thuật tôi sẽ tham gia hát, đọc thơ và hát Xẩm”, Trung tướng Hữu Ước nói.

img

Điểm thú vị nữa trong hai đêm “Hữu Ước và bài thơ Một mình” là khán giả sẽ được chiêm ngưỡng 50 bức tranh - tác phẩm hội họa của ông được họa sĩ Lê Thiết Cương "tuyển chọn" bày ngoài sảnh nhà hát.

Tiết lộ tại buổi chia sẻ với báo chí, Trung tướng - nhà văn Hữu Ước cho biết, lần trước bức tranh “Thân cò” của ông đã được bán với giá 11 tỷ đồng. Và lần này, những bức tranh này nếu ông rao bán, chắc con số cũng sẽ là 10 tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về hai đêm nhạc, Trung tướng - nhà văn Nguyễn Hữu Ước cho biết, đêm đầu tiên ông không bán vé, đêm thứ hai mới bán. Và cho tới thời điểm này, vé đã bán được khá nhiều, nên hiện tại ông đang tạm dừng để cân đối, cho tới gần ngày diễn ra đêm nhạc sẽ bán tiếp.

Trung tướng Hữu Ước sinh năm 1953 tại Phù Cừ, Hưng Yên. Năm 1970, tròn 17 tuổi, ông nhập ngũ, tham gia bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Đại học Báo chí, sau đó trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân và trở thành sĩ quan Công an nhân dân.

Năm 1997, ông làm Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2006, ông được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới.

Năm 2009, ông giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và kiêm chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2010, ông đeo quân hàm Trung tướng. Năm 2011, ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Hiện ông là Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem