Trước lễ trao giải Cánh diều vàng 2012: Chưa thấy phim nổi trội

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 06:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa có năm nào mà giải thưởng Cánh diều Vàng (CDV) do Hội Điện ảnh VN tổ chức lại cập rập và có nhiều dư luận như năm nay.
Bình luận 0

Sự thờ ơ của giới điện ảnh trước giải thưởng này là điều có thể nhìn thấy trước, bắt đầu từ cách vận hành có nhiều bất ổn.

Các hãng phim dường như không mặn mà gì với giải thưởng nữa nên họ không gửi phim dự thi như mọi năm. Tại buổi họp báo cuối tháng 2.2013, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng thừa nhận, “Ban Tổ chức đã gửi giấy mời tới các hãng phim nhưng một số nhà sản xuất phim không tham gia vào CDV 2012. Không hiểu giải thưởng này có gì khiến họ e ngại hay họ tự ti về phim của mình với những khen chê của dư luận? Chúng tôi đang “so bó đũa chọn cột cờ” bởi số lượng phim có hạn”.

img
Cảnh trong phim “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Ngô Quang Hải dự tranh CDV 2012.

Điều đáng tiếc tiếp theo là chất lượng những phim tranh giải CDV. 3 phim được lọt vào top những phim “ăn đá” nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam năm 2012 là “Cát nóng” (đạo diễn Lê Hoàng - Hãng phim Giải phóng) và “Đam mê” (đạo diễn Phi Tiến Sơn - Hãng phim Truyện I). Đây cũng chính là 2 phim được ra mắt trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012 (tháng 11.2012). Ngay sau khi chiếu ra mắt, cả hai phim đã được xếp vào danh sách “thảm hoạ điện ảnh năm 2012”.

Còn lại bộ phim “Gia sư nữ quái” của đạo diên Lê Bảo Trung có dàn diễn viên là các danh hài đắt sô hàng đầu hiện nay gồm Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn - những cái tên đạo diễn muốn lôi kéo khán giả bình dân mua vé, cùng với ca sĩ Bảo Thy và Issac (nhóm 365) hứa hẹn sẽ hút các fan tuổi teen đến rạp.

Thế nhưng bộ phim xây dựng những nhân vật như cải lương, khiến khán giả xem vừa buồn ngủ vừa thấy nhảm nhí. Ngoài ra những bộ phim giải trí hoặc mang tính hài hài như “Scandal - Bí mật thảm đỏ”, “Nhà có 5 nàng tiên”, “Cưới ngay kẻo lỡ” thì ngôn ngữ điện ảnh không có gì đặc biệt, nổi trội để có thể rinh một giải nào đó.

Bộ phim “Dành cho tháng Sáu” của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1984), là phim độc lập từng được phát hành rộng rãi ở rạp vào hè năm ngoái. Dù nhận được rất nhiều lời khen nhưng đây là tác phẩm đầu tay, phim lại được quay bằng máy ảnh nên khó lòng lấy điểm từ các giám khảo, có chăng là một giải phụ nào đó cho đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Còn điểm lại 3 phim “Thiên mệnh anh hùng”, “Lấy chồng người ta” và “Lạc lối” sẽ là những đối thủ của nhau, đặc biệt bộ phim “Lạc lối” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, dù đang còn là một ẩn số với tất cả mọi người vì chưa được công chiếu. Nhưng có nhiều người cho rằng “Lạc lối” cũng chưa chắc đã làm nên chuyện vì còn phụ thuộc vào “gu” của Ban giám khảo.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem