Từ chuyện nhà sư “chụp ảnh tự sướng“

Lê Tâm Thứ hai, ngày 13/10/2014 21:55 PM (GMT+7)
Người dùng điện thoại thông minh chắc ai cũng biết tính năng chụp ảnh selfie thường được gọi nôm na là “ảnh tự sướng”- tự chụp cho mình. 
Bình luận 0

Bởi vậy nên vào trang facebook cá nhân của sư Thích Thanh Cường - người đang “nổi tiếng” trên báo chí mấy ngày gần đây, thật ngạc nhiên khi có khá nhiều bức ảnh thầy tự chụp cho mình rồi đăng tải lên mạng xã hội.

img Những hình ảnh "đập hộp Iphone 6" được Sư thầy Thích Thanh Cường đăng tải trên facebook. 

 

Tất nhiên, nếu nói một cách máy móc, thì chẳng có điều răn nào của Phật cấm các vị tăng ni chụp ảnh selfie cả, vì khi Đức Phật còn tại thế, ngài làm sao biết đến việc này, nên sư Thích Thanh Cường chụp ảnh selfie cũng không vi phạm vào giới luật. Chỉ có điều, nó cứ chương chướng thế nào...

Vì có sở thích tự chụp ảnh “tự sướng” up lên facebook nên cũng dễ hiểu chuyện thầy Thích Thanh Cường khoe vừa đập hộp iPhone 6, khoe đang sử dụng điện thoại Vertu trị giá 600 triệu, khoe số tiền 5.000 euro vừa nhận cùng với một status: “Thứ 6 ngày 13. Lại có xiền rồi” (“xiền” tức là “tiền” theo lối nói của giới trẻ).

Xem trang cá nhân của thầy trên mạng xã hội mới thấy, quả thật thầy Thích Thanh Cường vẫn chưa hoàn toàn “lánh đời” cho lắm. Thế mà thầy còn đang là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), trụ trì chùa Cương Xá.

Đọc lời giải thích của thầy mới đây trên báo, rằng clip đập hộp điện thoại của thầy bị tung mạng lên là chuyện hiểu lầm, thầy chỉ đến cửa hàng bán điện thoại “sờ để lấy lộc thôi” lại càng thấy đúng là thầy có vấn đề trong tư tưởng thật.

Giáo lý nhà Phật không bao giờ nhắc đến chữ “lộc”, mà chỉ đề cao sự buông bỏ tham, sân, si để đạt đến một cái tâm không vướng víu. Nếu người tu hành vẫn chưa thể vượt qua sự cám dỗ của tiền tài, vật chất thì khó có thể coi đó là một bậc chân tu.

Tiếc là ngày nay, càng ngày chúng ta càng gặp nhiều những nhà tu hành chưa thoát tục như vậy. Sư Thích Minh Phượng đã bị dân làng Chàng Sơn (Hà Nội) đồng lòng đuổi khỏi chùa làng rồi vẫn còn cố ủy quyền cho người quay về để… đòi ô tô. Một vài vị đại đức khác, không chỉ vi phạm giới luật mà còn vi phạm cả pháp luật, đương nhiên họ chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh, họ không thể làm vẩn đục sự thanh khiết của tinh thần Phật pháp.

Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, phải chăng chính chúng ta cũng đang có lỗi trong sự “biến tướng” của một số người tu hành. Bởi tâm lý ham cầu lợi lộc, đua nhau “hối lộ” thần thánh để có lợi lộc của phần đông con nhang đệ tử thiếu hiểu biết về tôn giáo đã làm hỏng các bậc chân tu (!?).

Phật đã dạy một tên cướp khi hắn lăm lăm tay dao đuổi theo ngài: “Buông dao thành Phật” để nhấn mạnh ý niệm “Phật tính luôn có trong mỗi người”. Sư thầy thích chụp ảnh selfie, thích khoe điện thoại kia cũng vậy, nếu một khi đã biết buông bỏ sẽ thành Phật, chỉ có điều thầy có muốn hay không và các đệ tử của thầy có để cho thầy được làm điều đó hay không mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem