Tuyến đường sắt dài 3km với tán cây xanh mướt, tạo thành từng vòm độc đáo bao quanh, khiến nơi đây như một đường hầm xanh mát mắt. Chính vì thế nên tuyến đường sắt này có tên gọi rất thơ mộng - đường hầm tình yêu.
Đây là một phần của tuyến đường sắt tư nhân phục vụ một nhà máy ở gần Kleven. Theo lịch trình, đoàn tàu chở các khúc gỗ mới đốn hạ đi xuyên qua đường hầm 3 lần một ngày. Có lẽ chính điều này đã giúp cây cối nơi đây không mọc lộn xộn, um tùm, đồng thời giúp đường hầm tình yêu lưu giữ hình ảnh đẹp trong con mắt du khách.
Cẩm Ngọc (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.