Rời hộp đêm lúc 1h30 sáng, Mikael Hveem lấy điện thoại đặt xe Uber. Anh chọn chiếc rẻ nhất và kinh ngạc khi thấy một chiếc Maserati đắt tiền màu xanh tím than trờ tới.
Với khối tài sản ròng cá nhân “bốc hơi” 9,1 tỷ USD trong vòng chưa đầy 4 tháng, tỷ phú ngành viễn thông Trung Quốc Wang Jing “giành ngôi” tỷ phú mất tiền nhiều nhất thế giới.
Việc phá giá đồng nhân dân tệ khiến 19 người trong số 50 tỷ phú mới của Trung QUốc phải nói lời "chào tạm biệt" với danh hiệu tỷ phú vừa chạm đến cách đây không lâu.
Nhiều đại gia Trung Quốc cho hay họ không còn thể hiện được địa vị xã hội của mình nếu chỉ mua những chiếc túi xách đắt tiền. Thay vào đó, là những cách thể hiện đẳng cấp độc, lạ khác: Chơi chim, chơi tranh...
Đại gia Trung Quốc hiện nay rộ lên sở thích mua đảo. Trong cuộc họp bàn việc xây dựng "vương quốc" các hòn đảo trong mơ, các chủ đảo đã bàn luận sôi nổi, bên cạnh một dàn các cô gái xinh đẹp.
Trong quá khứ, người sáng lập Alibaba tự gọi mình là người ngoài hành tinh và giờ đây, khi đã là người giàu thứ hai Trung Quốc, ông vẫn giữ nhiều sở thích khá kỳ lạ.
Là con trai, con gái của những tập đoàn siêu khủng của Trung Quốc, những đại gia - thiếu gia này được cha mẹ nuông chiều "từ chân đến răng". Có lẽ vì lẽ đó mà nhiều thiếu gia "như chim sổ lồng", ăn chơi khét tiềng...
Li Hejun thích các nhân viên gọi mình là "Chủ tịch Li". Ông cho rằng, cách gọi này nghe "oai" hơn phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp khác tại Trung Quốc.
Yu Pang-lin cho biết: "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi".