Trở về Việt Nam sau trận
chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã ca cẩm với báo giới rằng, lối đá thô bạo
của U.19 Indonesia có “sự hà hơi tiếp sức của tổ trọng tài”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-25/1434780315-6845anh3.jpg)
U19 Việt Nam bầm dập vì lối đá thô bạo của các cầu thủ Indonesia trong trận chung kết.
Nhìn
lứa cầu thủ U19 Việt Nam
về nhà với những vết đau, vết bầm, người ta cũng đủ hiểu cái sự xót
quân của bầu Đức đến độ nào.
Chứng
kiến các cầu thủ xứ vạn đảo đá rắn và đá láo “quân mình” trong trận chung kết
trước sự vô cảm của trọng tài, các CĐV Việt không khỏi thấy thốn ngực vì tức.
Phải
chăng ở trận đấu đó, không có quan chức bóng đá Việt nào dự khán nên trọng
tài tha hồ đè luật, ép lệ để cho U19 Indonesia dễ bề chơi thứ bóng đá xấu xí?
Không! Trên khán đài VIP của trận chung kết, người ta thấy ông Dương Vũ Lâm-một quan
chức bóng đá Việt và đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông
Nam Á dự khán trận đấu.
Vậy
mà trọng tài người Thái Lan Udon vẫn lỏng còi thả cho các cầu thủ Indonesia “đánh
người”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-25/1434780315-c792anh6.jpg)
Ông Lâm tới thăm ban huấn luyện đội U19 Việt Nam với tư cách Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Bóng đá plus.
Cái
sự “vuốt mặt chẳng nể mũi” của trọng tài người Thái cho thấy điều gì? Cái ghế tiếng là to
ở Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á của ông Lâm nhưng thực chất chẳng mấy cân lạng?
Hay bản thân ông Lâm cũng “vô cảm” nên khoanh tay đứng nhìn, thay vì có động
thái nhắc nhở để U19 Việt Nam
bớt bị trọng tài o ép?
Có
lẽ cũng cần phải nói thêm rằng, ông Lâm và VFF đang trong giai đoạn “cơm không
lành, canh chẳng ngọt” sau khi ông bị tổ chức này đình chỉ chức vụ Trưởng ban
trọng tài để phục vụ điều tra nghi án “tổ trọng tài nhận 100 triệu đồng” ở
V.League.
Liệu chăng sự cay cú và thờ ơ có mối liên hệ?!
Hào Ca (Hào Ca)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.