Ukraine giành giật bảo vệ từng phần lãnh thổ trước Nga, phóng UAV vào tận Moscow

V.N (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 11/07/2024 21:27 PM (GMT+7)
Kiev thừa nhận mất Evgenovka trong khi trên các chiến trường khác, chiến sự diễn ra ác liệt để giành giật lãnh thổ.
Bình luận 0
Ukraine giành giật bảo vệ từng phần lãnh thổ trước Nga, phóng UAV vào tận Moscow- Ảnh 1.

Báo cáo chiến trường của Nga ngày 11/7 cho biết, trên hướng Donetsk, tình hình khó khăn nhất đối với Lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố Krasnogorovka. Các nguồn tin Ukraine xác nhận rằng khu định cư ngoài Donetsk và Marinka sẽ sớm thuộc quyền quản lý của người Nga.

"Người Nga hàng ngày xông vào các vị trí của chúng tôi mà không có trang bị, chỉ có bộ binh. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm đến lúc họ chiếm đóng hoàn toàn Krasnogorovka" - một sĩ quan truyền thông của Lực lượng Vũ trang Ukraine viết.

Một người khác công bố một bản đồ và báo cáo rằng quân đội Nga đang tấn công từ các hướng khác nhau.

Trên hướng Avdeevskoe, nhóm "Brave" đã chiếm được các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraina gần Novoselovka trong một thế gọng kìm. Nguồn lực của Ukraine gióng lên hồi chuông cảnh báo, dự đoán rằng ngôi làng sẽ bị mất. Lực lượng vũ trang Nga đang tiến từ hướng Umansky và đã tiến gần đến con đường vào làng. Điều này có thể làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của Ukraine. 

Ở hướng Kharkov, quân đội Nga ở phía tây Volchansk đã tạo ra một đầu cầu và buộc lực lượng Ukraine phải rời khỏi các tòa nhà nhiều tầng ở trung tâm thành phố. Tại đây, Lực lượng Vũ trang Nga đã lợi dụng việc chuyển lực lượng dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ vùng ngoại ô đến khu vực Toretsky và tăng cường tấn công dữ dội để vượt sông Volchya và tạo đầu cầu ở phía tây. Tình hình buộc phía Ukraine phải rút lui khỏi khu vực đường phố Gagarina và Lyceum ở bờ nam sông. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng rời khỏi khu nhà nhiều tầng ở trung tâm thành phố và rút lui về khu vực tư nhân.

Tình hình ngày càng tồi tệ ở sườn phía bắc thành phố có thể buộc các lực lượng còn lại của Lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui về bờ nam, vì việc nắm giữ các khu dân cư bên kia sông đã mất đi ý nghĩa đối với họ. Rất có thể, quân Ukraine sẽ rút lui vào ban đêm để giảm thiểu tổn thất.

Trên hướng Pokrovskoye quân Ukraine  nhận ra Evgenovka thất thủ. Nhóm quân "Trung tâm" của Quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đánh bật lực lượng này ra khỏi Evgenivka, tiến tới Pokrovsk. Và trước đó, các làng Voskhod và Sokol đã được giải phóng.

Sáng 11/7, khi tiếp cận Moscow, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ. Thị trưởng Sergei Sobyanin đã thông báo điều này trên kênh Telegram .

Thị trưởng Sobyanin viết: "Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận nội thành Stupino đã đẩy lùi một cuộc tấn công của máy bay không người lái bay về phía Moscow. Tại địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống, theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong". 

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi không gây ra bất kỳ thiệt hại nào và khu vực nơi các mảnh vỡ rơi xuống đã được phong tỏa.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chỉ sáng nay 5 máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đã không tiếp cận được mục tiêu. Ngoài chiếc UAV bay về phía Moscow, các hệ thống phòng không của Nga còn tấn công 2 chiếc máy bay không người lái trên khu vực Bryansk và một chiếc trên khu vực Tambov và Tula.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem