Valentine của những cặp đôi yêu xuyên quốc gia

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 22:27 PM (GMT+7)
Không phải cứ ở bên nhau trong ngày Valentine mới gọi là lãng mạn, là ngọt ngào, ngày lễ tình yêu của những người yêu xa, của những cặp đôi ở mà hai nửa ở hai quốc gia khác nhau, cũng ngọt ngào, cũng lãng mạn, cũng tuyệt vời không kém.
Bình luận 0

Bạn Lê Thu Hà - sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Quốc gia (Moscow, Liên bang Nga) tâm sự, đây là năm thứ 2 bạn và người yêu đón Valentine mà không ở cạnh nhau. Bạn Hà và người ấy quen nhau trong một buổi liên hoan sinh viên của các trường đại học bên Nga, sau đó lại tình cờ cùng làm thêm ở một chỗ nên bắt đầu nảy sinh tình cảm, sau 1 năm thì anh ấy về nước.

Yêu nhau được tròn 3 năm, thì 2 năm xa cách, nên Valentine của hai người chỉ là những lời chuyện trò qua màn hình vi tính: “Valentine thì mình và anh ấy đều phải đi làm, thời gian dành cho nhau chỉ có buổi tối. Hai đứa tự mua chocolate về, và khi nói chuyện với nhau trên Skype thì đã coi như đó là món quà tặng đối phương và tự thưởng thức. Mình đã kỷ niệm ngày lễ tình yêu như vậy đấy” - Thu Hà tâm sự.

img
Valentine của bạn Thu Hà và người yêu chỉ là những lời chuyện trò qua màn hình vi tính (ảnh minh họa).

Lúc được hỏi về cảm nghĩ khi phải yêu xa, bạn Thu Hà chia sẻ: “Khi bắt đầu yêu cũng biết là anh ấy sẽ về trước nên cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có một ngày phải xa nhau. Khi anh ấy về rồi cũng có rất nhiều khó khăn nảy sinh. Cũng có lúc mình nghĩ tình yêu ở xa thế này sẽ rất khó gìn giữ. Nhưng đến bây giờ mọi chuyện đối với hai đứa mình vẫn rất tốt đẹp. Có lẽ cũng bởi hai đứa cố gắng rất nhiều.

hiều bạn bè cũng hỏi là sao có thể yêu xa được như vậy nhỉ, nhưng đối với mình mà nói, tình cảm khi ở xa nhau cũng là một điều kiện để tôi luyện bản thân mình và chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được. Tất nhiên là nhớ nhung thì sẽ rất nhiều, giận hờn rất nhiều… Nhưng chính những điều đó làm hai đứa mình hiểu nhau hơn và biết là cần nhau nhiều hơn”.

Hè này, Thu Hà sẽ tốt nghiệp và về nước, lúc đó 2 người sẽ tính chuyện xa hơn và hy vọng trong những Valentine tiếp theo 2 người sẽ được ở bên nhau.

Cũng giống như bạn Thu Hà, bạn Thùy Linh (SN 1990, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng một mối tình xuyên biên giới. Chồng sắp cưới của Thùy Linh là một Việt kiều sống bên Thụy Điển. Hai người quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn khi chồng sắp cưới của Thùy Linh về nước, rồi yêu nhau. Tình yêu của 2 người cứ được vun đắp dần qua những lần chuyện trò trên Internet. Trong khoảng thời gian đó, 2 bạn chỉ được gặp nhau mỗi năm một lần vào dịp hè. Ba Valentine đầu tiên chỉ có lời chúc qua inbox. Đến năm ngoái, họ mới được đón Valentine bên nhau.

Thùy Linh bồi hồi nhớ lại: “Hồi ấy, mình bất ngờ lắm. Mình không biết là anh ấy về nước. Đùng một cái, hôm Valentine, anh ấy đến bấm chuông cửa nhà mình. Còn nhớ hôm đó là vào đúng mùng 5 Tết. Lúc mở cửa nhìn thấy anh ấy ôm một cái thùng các-tông rõ to, bên trên là một bó hồng rất đẹp, mình vừa ngạc nhiên vừa cảm động, đứng như trời trồng nhìn anh ấy mà chẳng nói nên lời (cười). Năm đó Valentine đúng dịp Tết nên chẳng đi đâu được vì ở đâu cũng đông, thế là bọn mình quyết định chỉ ở nhà với gia đình. Anh ấy mang chocolate từ bên kia về tặng mình và tất cả những món quà Valentine của các năm trước chưa tặng được (những món quà đó đều được gói rất đẹp và xếp cẩn thận trong thùng các-tông). Anh ấy bảo không thích gửi bưu điện, muốn tận tay tặng cho mình”.

img
Thùy Linh tâm sự: Anh ấy muốn tận tay tặng quà Valentine cho mình (ảnh minh họa).

Năm nay, vì để chuẩn bị cho lễ cưới sẽ được tổ chức ở Thụy Điển, chồng sắp cưới của Thùy Linh trở về bên đó trước, nên Valentine này, 2 bạn lại không được ở bên nhau. “Tuy không được ở gần nhau trong ngày 14.2 này nhưng mình vẫn thấy vui, vì sắp tới mình sẽ không phải xa anh ấy nữa. Đúng tối 13.2, mình nhận được món quà anh ấy đã gửi sẵn trước khi đi. Đó là một chiếc váy cưới tuyệt đẹp với lời nhắn “Hãy mặc nó trong ngày cưới của chúng ta. Yêu em - vợ yêu của anh”. Mình thực sự rất hạnh phúc” - Thùy Linh xúc động chia sẻ.

Giống bạn Thu Hà và Thùy Linh, bạn Nghĩa (SN 1988, Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp) cũng đang có một mối tình xa cách ngàn dặm, nhưng có một điều đặc biệt, đó là bạn và người yêu chưa từng gặp mặt ở ngoài đời. Thứ duy nhất giúp họ kết nối với nhau là Internet.

“Bọn mình quen nhau trên Facebook hồi tháng 8.2013, đến tháng 9 mới bắt đầu Skype. Rồi từ đó, mỗi ngày trước khi bạn ý đi ngủ thì mình lên nói chuyện cho bạn ý dễ ngủ. Múi giờ cách nhau 6 tiếng, mình đi học về buổi chiều 16h thì bạn ý chuẩn bị lên giường đi ngủ là 22h, nói chuyện đến tầm 24h thì bạn ý ngủ, còn mình đi nấu cơm, ăn uống rồi học bài. Bọn mình thường nói về gia đình, kể về cuộc sống của hai bên, nói chung là cứ trên trời dưới biển (cười)” - Nghĩa tâm sự.

Nghĩa chia sẻ, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Nghĩa yêu sự hiền lành, đáng yêu, nói chuyện nhẹ nhàng, e thẹn của cô bạn.

Valentine năm nay, dù chưa gặp nhau, chưa được ở bên nhau, nhưng 2 bạn vẫn kỷ niệm Ngày lễ Tình nhân với nhau bằng cách hát tặng người kia. Nghĩa đã hát tặng bài “Miss you like crazy” và được bạn gái tặng lại ca khúc “Cuppy cake”.

img
Nghĩa (Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp) đang mong chờ ngày trở về nước để gặp mặt người yêu.

Nghĩa còn tâm sự: “Tất cả những điều mình đang làm và thể hiện là dành cho cô ấy, dù sau này cô ấy có trả lời là không yêu mình thì tình cảm của mình vẫn không thay đổi. Có duyên thì mới gặp, nhất là hai đứa quen nhau qua Facebook như thế này nhưng mà cảm giác đã quen nhau từ lâu rồi. Đây là điều thực sự đặc biệt đối với mình”.

Tháng 3 tới, Nghĩa sẽ về nước, khi ấy 2 người sẽ gặp nhau và chính thức trở thành một cặp theo đúng nghĩa.

Vũ Phong (Vũ Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem