Vạn Thọ

  • Ngày cuối năm, chợ hoa, chợ dưa hấu vẫn tấp nập người mua – bán, dù không sở hữu nhiều loại hoa rực rỡ như ở các nơi khác nhưng người dân Cà Mau vẫn thấy “ưng cái bụng” với giỏ hoa cúc, vạn thọ về trang trí cho kịp đón giao thừa.
  • Chợ những ngày giáp Tết ở quê tôi không chỉ tấp nập người mua, kẻ bán mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui chuyện buồn trong năm.
  • Hoạn quan hay thái giám là những người có thân phận đặc biệt, do dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục hoặc do những hoàn cảnh khác nhau mà bị hoạn, làm mất đi khả năng sinh hoạt tính dục của người đàn ông.
  • Trần Thế Hoàng Phước (học sinh lớp 11 Hóa 2, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu) đã sáng tác bài thơ lục bát kể lại câu chuyện về cuộc đời Chí Phèo và mối tình với Thị Nở.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Bộ Nội vụ) đã tiếp nhận 62 cuốn thư tịch cổ được viết tay bằng chữ Chăm có niên đại cách đây khoảng 150 năm và 281 cuộn micro phim chụp thư tịch, để thực hiện việc tu bổ, bồi nền.
  • (Dân Việt) - Gần 40 năm vắt sức kiếm sống bằng nghề đạp xích lô cũng là quãng thời gian ông miệt mài với thơ. Thơ không trực tiếp mang lại cho ông cơm áo nhưng không có thơ, ông không đủ sức để bền bỉ với mưu sinh thường nhật.
  • Dân Việt - Dù đã là buổi chợ cuối cùng của năm Nhâm Thìn nhưng theo nhận định của nhiều chủ gian hàng tại chợ hoa xuân trung tâm thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) vẫn nhiều khách tham quan hơn khách mua hàng.
  • Trong những ngày cận tết, ở các chợ hoa kiểng dọc theo nội ô TP.Long Xuyên (An Giang) xuất hiện nhiều chậu bắp kiểng, lúa "kiểng chen" chân cùng mai, vạn thọ, cúc mâm xôi….
  • (Dân Việt) - Tự lúc nào tôi đã yêu những vần thơ của anh và trong thâm tâm luôn tự nhủ phải chịu ơn "nàng thơ" vì đã giữ được cho tôi một người chồng tốt hơn hết thảy...
  • (Dân Việt) - Đã là người làng Chùa, không ai không biết tới anh Cao Văn Thi - người đàn ông tật nguyền, hằng ngày sống trên chiếc xe lăn nhưng vẫn hết mình vì thơ, sống bằng tình yêu thơ và lấy vợ… cũng nhờ thơ.