Cà Mau: Rộn ràng sắc xuân phố xá ngày Tết

Thứ năm, ngày 30/01/2014 20:44 PM (GMT+7)
Ngày cuối năm, chợ hoa, chợ dưa hấu vẫn tấp nập người mua – bán, dù không sở hữu nhiều loại hoa rực rỡ như ở các nơi khác nhưng người dân Cà Mau vẫn thấy “ưng cái bụng” với giỏ hoa cúc, vạn thọ về trang trí cho kịp đón giao thừa.
Bình luận 0

img
img Các tuyến đường giăng đầy những biểu ngữ, băng rôn mừng xuân, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió
img Ghe, xuồng tấp nập ở chợ nổi phường 7.
img Chợ hoa năm nay được tổ chức trên các tuyến đường chính: Lê Đại Hành, Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương.. lên đến hơn 100 gian hàng.
img Người dân hỉ hả khi mua được chậu hoa đẹp và mau chóng trở về nhà tiếp tục trang trí, cúng ông bà.
img Một người con của mảnh đất Cà Mau trở về sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc, học hành vất vả hạnh phúc ở nơi xa với hai chậu hoa cúc khi dạo chợ hoa Xuân
img Cái cười đầy chất phác của người dân quê Cà Mau. Chợ dưa hấu năm nay vui hơn khi được bố trí tập trung tại Công viên Hồng Bàng với 3 mặt hướng về các đường: An Dương Vương, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt; thay vì nằm ở xã vùng ven như mọi năm.
img Bưởi cũng được trang trí nhiều hơn mọi năm
img Biểu tượng của Cà Mau được đặt trang trọng tại trung tâm thành phố.
Bồng Sơn (Ảnh: Zun Phan) (Bồng Sơn (Ảnh: Zun Phan))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem