Vẻ đẹp

  • Ngày đầu hạ, vào những chiều dịu nắng, đi trên những con đường ven Hồ Tây (Hà Nội), chợt thấy lòng bâng khuâng trước hương sen thơm mát. Loài hoa náu mình từ trong bùn lầy cứ lặng lẽ tỏa sắc hương mà thấm vào lòng người qua bao thế hệ. Từ nơi quê nhà xa ngái đến chốn kinh kì đều một loài sen ấy mà có biết bao câu chuyện buồn vui, bao nhớ thương xa cách.
  • Con sông Soca ở Slovenia nổi tiếng với màu nước xanh ví như ngọc lục bảo, có khung cảnh tuyệt đẹp, được tờ báo uy tín Huffington Post đánh giá là con sông đẹp nhất hành tinh.
  • Còn giữ nhiều nét hoang sơ nên không lạ khi Hòn Sơn, Hải Tặc hay đảo Phú Quý đã và đang là điểm đến của nhiều du khách.
  • Tuy là địa danh mới với du khách, vẻ nên thơ và kỳ vĩ của huyện nhỏ vùng núi đã là đích đến của rất nhiều phượt thủ, nhiếp ảnh gia trong mấy năm gần đây.
  • Sự xuất hiện của những dòng suối, giếng nước ngọt khiến các bãi biển như Suối Ồ, bãi Môn, bãi Xuân Đừng... mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.
  • Trong chuyến du lịch tại Việt Nam, nữ họa sĩ người Malaysia tên Liyin đã thực hiện những bức tranh ký họa về phong cảnh và con người Hội An (Quảng Nam).
  • Đà Lạt hấp dẫn du khách không chỉ bởi đây là thiên đường của các loài hoa, thông reo vi vút ở các đỉnh đồi, trong thung lũng... mà còn thu hút bởi những vẻ đẹp rất mộc mạc ở các bản làng. 
  • Nhảy mạo hiểm (có thể nhảy dù hoặc các bộ đồng phục chuyên dụng) - BASE jumping được coi là một môn thể thao « chui » trong một thời gian khá dài và hiện tại vẫn chưa được công nhận tại nhiều quốc gia. Các nước chấp nhận môn thể thao này bắt đầu tổ chức các cuộc thi đấu nhưng số lượng vẫn còn giới hạn
  • “Quay về Mỹ, tôi mơ về thế giới mình từng sống, nơi chỉ băng sang đường, tôi có thể mua được cốc hoa quả tươi với một đôla”, du khách Jacqueline Kehoe chia sẻ trên Matador Network.
  • Hang Sơn Đoòng, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Đà Nẵng, Cần Giờ là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam được các báo nước ngoài ca ngợi thời gian gần đây.