"V.League bây giờ bạo lực không kém giải VĐQG Indonesia"

Thứ năm, ngày 12/09/2019 17:10 PM (GMT+7)
Hình ảnh giải VĐQG Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ khu vực sau sự cố pháo sáng kinh hoàng trong trận đấu bù vòng 22 Wake-up 247 V.League 1 -2019 giữa Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định vào tối ngày 11/9.
Bình luận 0

Sau đợt hội quân tháng 9 của ĐTQG và U22 Việt Nam, những vòng quay sôi động của bóng đá quốc nội trở lại với những diễn biến tại V.League, Cúp Quốc gia và giải Hạng Nhất.

img

Vào tối ngày 11/9, trận đá bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Bước vào trận đấu, đội bóng Thủ đô đã sớm có được lợi thế dẫn bàn sau pha lập công trên chấm phạt đền của Pape Omar Faye ngay từ phút thứ 7.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó thì trên khán đài cũng bắt đầu nóng lên bởi những quả pháo sáng thể hiện sự phản đối với quyết định của trọng tài từ CĐV đội bóng Thành Nam. Đỉnh điểm là sau khi đội chủ nhà Hà Nội FC có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-1, một quả pháo đã được bắn thẳng từ khán đài B, băng ngang qua sân, bay vào giữa khán đài A và trúng vào một nữ nhà báo.

img

Hậu quả là nữ nhà báo này đã bị chảy máu và bỏng nặng, phải được đưa cấp cứu ngay lập tức. Theo tiết lộ từ đội ngũ y bác sỹ, nữ nhà báo ữ này phải cần hai lần phẫu thuật để chữa trị vết thương bỏng lưu huỳnh này.

Sau khi tin tức về sự việc này được lan truyền, hình ảnh của giải VĐQG Việt Nam V.League đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, một số người hâm mộ khu vực đã so sánh V.League như là giải VĐQG Indonesia, nơi đang nhứt nhối bởi tình trạng bạo lực nghiêm trọng.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem