Vô gia cư
-
Sau 20 năm thất lạc, nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ tình cờ tìm được cha đẻ nhờ một dự án chụp ảnh những người vô gia cư.
-
Người đàn ông đầu bù tóc rối, ăn mặc nhếch nhác trở thành hiện tượng nổi khắp cộng đồng mạng nhờ tài chơi piano cực điêu luyện trên đường phố.
-
Đằng sau vẻ ngoài của nam người mẫu điển trai Mark Reay là một cuộc sống "màn trời chiếu đất".
-
Sau tấm rèm của căn bếp từ thiện tại Kerameikos (Athens), một nhóm người nghèo đang ngồi trước những đĩa dưa chuột cắt lát với ba khoanh bánh mỳ, một đĩa súp đậu và một miếng thịt.
-
Cảnh sát Canada cho biết, một người đàn ông vô gia cư nhặt được 1.500 USD (33 triệu đồng) trên phố nhưng không giữ làm của riêng mà đem tới đồn cảnh sát giao nộp.
-
Hà Nội những ngày giáp Tết, cái lạnh dường như càng đậm hơn. Những dòng người hối hả về bên gia đình. Đâu đó có những ánh mắt đượm buồn, ngóng theo dòng người ấy như để “mong ngóng” một lần được về quê ăn tết. Họ là những người vô gia cư, không nhà không cửa, lang thang trên những vỉa hè giữa đêm đông lạnh giá của Hà Nội.
-
Các nghị sĩ Na Uy đang thảo luận về luật cấm người ăn xin, vô gia cư hoạt động trên đường phố trên quy mô toàn quốc và thậm chí còn tính phạt tù cả những người bố thí tiền, thức ăn, chỗ ngủ nghỉ cho những đối tượng này.
-
Hai đời chồng, hai đứa con nhưng đến giờ chị vẫn không có một tổ ấm thật sự. Chị cùng đứa con gái mới 14 tháng tuổi đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất giữa Thủ đô phồn hoa, nhộn nhịp. Chị là Tạ Thị Ánh, 34 tuổi, một người vô gia cư sống bằng nghề lượm ve chai và thức ăn từ thiện.
-
Nữ sinh viên Dominique Harrison-Bentzen, 22 tuổi đã thử trải nghiệm cuộc sống vô gia cư để kêu gọi giúp đỡ một người đàn ông vô gia cư.
-
Hàng trăm người nghèo, người vô gia cư ở New York (Mỹ) hôm qua nườm nượp đổ về Công viên Trung tâm để tham dự bữa tiệc trưa xa xỉ, sang trọng do tỷ phú “lập dị” Trung Quốc, Chen Guangbiao tổ chức riêng cho họ.