Vợ không chịu nấu món trứng, chồng đi mượn súng của bố về bắn chết

Huy Phong (Theo Mirror) Chủ nhật, ngày 15/07/2018 17:25 PM (GMT+7)
Cặp vợ chồng đã kết hôn được 12 năm và có với nhau 3 mặt con.
Bình luận 0

img

Món cà ri trứng

Theo tờ Times of India, sự việc xảy ra ngày 12.7 tại ngôi làng Shahjahanpur ở thành phố Devdas, Ấn Độ.

Navneet Shukla, 33 tuổi, đã yêu cầu người vợ tên Mangesh nấu cho anh ta món cà ri trứng nhưng không được đáp ứng.

Sau đó, Navneet được cho là đã rời khỏi nhà trước khi trở về trong tình trạng say xỉn và một khẩu súng của bố anh ta.

Navneet đã bắn súng vào lưng người vợ, khiến cô tử vong tại chỗ. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng súng và chạy tới nhà Navneet thì thấy cô Mangesh đã chết.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ Navneet và ngày 13.7 và gửi nghi phạm tới nhà giam tại huyện Shahjahanpur để chờ xét xử.

Navneet và Mangesh đã kết hôn được 12 năm và họ có với nhau 3 đứa con. Nhưng chúng không ở nhà khi sự việc xảy ra.

Bị chê nấu ăn tồi, người vợ đầu độc chết 5 người trong tiệc tân gia

Ăn xong, các vị khách bắt đầu nôn mửa, kêu đau bụng và 88 người phải nhập viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem