Vợ sắp cưới "tòm tem" với đàn ông có vợ

Thứ bảy, ngày 29/06/2013 14:32 PM (GMT+7)
Tôi rất yêu em và cũng nghĩ đến chuyện tha thứ nhưng nào có dễ, hình ảnh, những lời nói sex của 2 người cứ lởn vởn trong đầu....
Bình luận 0

Người đó đã có vợ và con nhưng em vẫn duy trì quan hệ trước khi yêu tôi và ngay cả lúc đang yêu tôi. Tôi choáng với những lời lẽ chăn gối giữa 2 người.

Tôi năm nay 32 tuổi, vợ sắp cưới kém 5 tuổi, chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau được hơn một năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian đầu vì điều kiện công việc tôi phải đi làm xa, thỉnh thoảng một vài tháng mới có thời gian về với người yêu, cả 2 chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ rất tình cảm và thân thiết . Sau tết 2013 tôi ổn định công việc và quyết định đi đến hôn nhân, chúng tôi đã ra mắt 2 bên gia đình, tổ chức lễ dạm ngõ và thống nhất ngày cưới vào cuối năm.

img
Ảnh minh họa

Thật bất ngờ khi tôi nhận được thông tin về việc không chung thủy của cô ấy, tôi đã kiểm tra yahoo của em, thật choáng váng khi đọc được những gì cô ấy cùng người đàn ông đó nói chuyện. Người đó đã có vợ và con nhưng em vẫn duy trì quan hệ trước khi yêu tôi và ngay cả lúc đang yêu tôi. Tôi choáng với những lời lẽ chăn gối giữa 2 người.

Tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với em, bản thân từ trước tới nay em luôn trịnh thượng, là người đạo đức, đứng đắn và rất mạnh miệng khi nói về mình, kể cả lúc tôi để cập câu chuyện này em vẫn khăng khăng cho đến khi tôi nói tên tuổi và đưa laptop ra xem, em mới òa khóc xin lỗi và xin tôi tha thứ. Tôi rất yêu em và cũng nghĩ đến chuyện tha thứ nhưng nào có dễ, hình ảnh, những lời nói sex của 2 người cứ lởn vởn trong đầu.

Tôi không hiểu vì sao em yêu người đã có vợ và con, âm thầm quan hệ 5,6 năm trời. Tôi hoàn toàn bế tắc vì gia đình đã thông báo chuyện cưới xin của tôi, ba mẹ là người trọng danh dự, có địa vị xã hội cao tại địa phương, tôi phải đối mặt với gia đình như thế nào đây? Tôi có thể tha thứ và tin tưởng em thay đổi không? Khi xem cuộc nói chuyện giữa em và người đàn ông kia, tôi thấy em tỏ ra từng trải khi nói: sẽ xóa tin nhắn khi liên lạc xong, lấy chồng chỉ là trách nhiệm, sẽ giữ quan hệ ... Tôi rất thất vọng và đau khổ, bế tắc không biết nên làm thế nào, xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo Vnespress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem