Vòng 3 V.League 2014: Hà Nội T&T trả nợ và đòi lại ngôi đầu

Thứ tư, ngày 22/01/2014 11:20 AM (GMT+7)
Chiều nay (22.1), ĐKVĐ Hà Nội T&T tiếp V.Ninh Bình trong trận đấu sớm vòng 3 V.League trên sân Hàng Đẫy. Đây là dịp để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trả món nợ thua đau trong trận tranh Siêu Cúp, đồng thời đòi lại ngôi đầu bảng từ tay SLNA.
Bình luận 0
Văn Quyết (trái) sẽ giúp Hà Nội T&T vượt qua V.Ninh Bình?
Văn Quyết (trái) sẽ giúp Hà Nội T&T vượt qua V.Ninh Bình?

Quên đi nỗi buồn mất Siêu Cúp vào tay V.Ninh Bình trong trận tranh Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2013 cách đây hơn nửa tháng, Hà Nội T&T đã khởi đầu V.League 2014 một cách không thể hoàn hảo hơn với 2 trận toàn thắng thuyết phục trước Bình Dương (4-2), HAGL (4-1).

Bộ ba tấn công Hector-Gonzalo-Hoàng Vũ Samson thực sự là mối hiểm họa đối với bất kỳ hàng thủ nào. Trước trận tiếp V.Ninh Bình, khát khao giành đủ 3 điểm của Hà Nội T&T còn lớn hơn nhiều khi họ đang bị mất ngôi đầu bảng vào tay SLNA do kém hiệu số bàn thắng -thua (+5 so với +6).

“Chúng tôi sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa trong giai đoạn này, và trước mắt là nỗ lực giành 3 điểm trước V.Ninh Bình. Thời gian tới, Hà Nội T&T sẽ đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc khi phải căng sức đá Cúp Quốc gia và đặc biệt là những trận đấu trên đấu trường châu lục. Sau vòng 3 V.League, Hà Nội T&T sẽ phải hành quân sang Ấn Độ thi đấu trận play-off AFC Champions League 2014 diễn ra ngày 29.1” - HLV Phan Thanh Hùng nói.

Trái ngược với Hà Nội T&T, đội bóng cố đô lại có những bước khởi động rất chậm chạp ở V.League. Sau khi hòa Đồng Nai 2-2 trong trận ra quân, cuối tuần trước, V.Ninh Bình thậm chí còn bất ngờ thua ngược đội khách tân binh Than Quảng Ninh 1-3. Nếu không có điểm trên sân Hàng Đẫy chiều nay, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, nặng nề hơn rất nhiều đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sau giai đoạn nghỉ tết cổ truyền.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem