Vụ bé 8 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Những "góc khuất" được tiết lộ trong đơn tố cáo của người mẹ

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 28/12/2021 11:48 AM (GMT+7)
Mẹ của bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân tử vong nghi bị bạo hành) đã làm đơn gửi các cơ quan công an và cơ quan bảo vệ trẻ em để tố cáo.
Bình luận 0

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé N.T.V.A (8 tuổi, nghi vấn bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đến tử vong) gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin từ phía gia đình của bé V.A, mẹ và cậu ruột (anh trai của mẹ bé V.A) đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan thẩm quyền và Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em để yêu cầu xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra cái chết đau đớn, tức tưởi cho đứa trẻ.

Ly hôn vì bị phản bội

Theo nội dung đơn tố cáo của bà N.T.H (mẹ bé V.A), bà H và ông N.K.Tr.T kết hôn năm 2012, đến năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa.

Năm 2020, ông N.K.Tr.T ngoại tình, có quan hệ bất chính với bà V.N.Q.Tr nên vợ chồng thường xuyên lục đục, cãi vã. Đến tháng 8/2020, tòa án đồng ý cho hai người thuận tình ly hôn, ông T nuôi V.A còn bà H nuôi đứa con trai nhỏ.

Vụ bé 8 tuổi nghi bạo hành tử vong: Những "góc khuất" được tiết lộ trong đơn tố cáo của người mẹ - Ảnh 1.

Di ảnh của bé V.A được bác ruột và người dân đặt trước tòa nhà để tưởng nhớ trong đêm 27/12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sau khi ly hôn, ông T và bà Tr dọn về sống chung với nhau và cấm cản, không cho bà H được gặp bé V.A. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hơn 1 năm nhưng bà H chỉ được gặp con 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

"Do ông T ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", bà H nêu rõ trong đơn.

Ngoài ra, gia đình bà H cũng đã liên hệ với một số người dân sống gần căn hộ của ông T và bà Tr thì được biết, từ thời điểm ông T nuôi bé V.A, ngày nào trong căn hộ này cũng nghe thấy tiếng chửi bới, đánh đập, la hét. Vì căn hộ này thường xuyên gây ồn ào nên người dân đã báo bảo vệ lên làm việc, và nhận được thông tin là gia đình ông T dạy bảo con cái.

Bàng hoàng với thái độ người cha

Cũng theo đơn tố cáo bà H gửi các cơ quan chức năng, trong đêm 22/12, hàng xóm ở phía dưới căn hộ đã nghe rất rõ tiếng người phụ nữ trong phòng nói rằng: "Anh ơi, An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu". Tiếng người đàn ông đáp lại là "đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à".

Vụ bé 8 tuổi nghi bạo hành tử vong: Những "góc khuất" được tiết lộ trong đơn tố cáo của người mẹ - Ảnh 3.

Hình ảnh đau xót của đứa trẻ khi được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: IT

Ngoài ra, bà H cũng cung cấp các thông tin về biên bản khám nghiệm tử thi đối với cháu V.A. Theo đó, biên bản này ghi cháu bị phù nề phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông có bầm tím khoảng lớn... Kết luận nêu rõ, nguyên nhân cái chết của cháu V.A là do phù nề phổi và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Theo kết quả khám bệnh tại Bệnh viện Vinmec - nơi ông T và bà Tr đưa bé V.A vào cấp cứu đêm 22/12 có ghi rõ cháu ngưng thở, cơ thể có nhiều vết tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quang Vinh (cậu ruột của bé V.A) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin gì về kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Chỉ biết rằng, ông N.K.Tr.T có bị tạm giữ một ngày rồi được thả tự do.

"Gia đình chúng tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của V.A, truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với những kẻ gây ra cái chết cho cháu", ông Vinh nói.

Công an quận Bình Thạnh đã quyết định bắt khẩn cấp nghi can V.N.Q.Tr (SN 1995, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ hành vi hạnh hạ dẫn đến cái chết của bé V.A.

Trước đó, tối 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc một bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận thi thể của bé A bị đa chấn thương, nghi vấn do bị bạo hành. Công an khám nghiệm hiện trường là căn hộ mà bé A sống cùng cha ruột và mẹ kế, thu giữ nhiều vật dụng nghi là bà Tr dùng để đánh bé A.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem