Vụ bé trai 5 tuổi bị trói tử vong ở Nghệ An: Lời kể đau xót của người thân nạn nhân

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 10/06/2020 10:43 AM (GMT+7)
Sau hơn 3 ngày mất tích, bé Hồ Trần Văn Đ (5 tuổi, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) được phát hiện đã tử vong trong căn nhà hoang ngoài bìa rừng cách nhà khoảng 10km, trong tình trạng bị trói tay.
Bình luận 0

Sáng 10/6, tại căn nhà của gia đình ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ) rất đông người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của gia đình. Tất cả mọi người đều nín chờ kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra.

Vụ bé trai 5 tuổi bị trói tử vong trong rừng: Nuốt nghẹn nước mắt tiễn đưa con   - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ) nghẹn ngào trao đổi với PV. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ) nhớ lại: "Chiều 7/6, vợ tôi đến bệnh viện chăm người thân, riêng tôi đau ốm nên phải nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cháu Đ chơi một mình mãi trong nhà cũng chán nên nó xin phép tôi đến nhà hàng xóm (khá thân thiết với gia đình) chơi. Đến chiều tối không thấy con về, tôi và vợ đến nhà hàng xóm hỏi thăm thì được trả lời con tôi đã về nhà từ lâu rồi...".

"Thấy vậy, tôi và cả gia đình đi tìm khắp nơi, khắp các ngõ hẻm, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Lúc này, thấy gia đình tôi hốt hoảng, nhiều người thân, hàng xóm đi tìm con giúp chúng tôi. Sau quá trình tìm kiếm, vẫn không thấy, tôi cùng gia đình trình báo với cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người đi tìm nhiều hướng nhưng vẫn không có kết quả...", ông Tụ nói trong nước mắt.

Ông Tụ nghẹn ngào nói: "Chiều tối hôm qua (9/6), trong lúc đang thấp thỏm chờ tin con thì tôi nhận được thông báo đã tìm thấy được con mình, nhưng con tôi đã tử vong rồi. Nơi tìm thấy con tôi là một căn nhà hoang trong bìa rừng nơi giáp ranh địa phận huyện Yên Thành, cách gia đình tôi khoảng 10km... Khi đó không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi phóng xe một mạch ra chỗ con mình...".

Vụ bé trai 5 tuổi bị trói tử vong trong rừng: Nuốt nghẹn nước mắt tiễn đưa con   - Ảnh 2.

Hiện thi thể của cháu Đ được cơ quan bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục cần thiết chôn cất cháu theo phong tục địa phương. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó ngồi một góc nhà, bà Tân - mẹ vợ của ông Tụ thì khóc ngất, liên tục kêu tên cháu rất yếu ớt: "Đ ơi! Cháu tôi ơi... hãy về với bà đi cháu ơi. Về bà mua kẹo cho mà ăn Đ ơi, Đ ơi...".

Có mặt chia sẻ nỗi đau cùng gia đình ông Tụ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - ông Nguyễn Văn Quang cho biết: "Sáng nay (10/6), cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để truy tìm nguyên nhân cái chết của cháu Đ".

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/6, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho hay, cảnh sát đang tạm giữ Đào Ngọc H (ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) để điều tra, làm rõ vụ việc bé trai Hồ Trần Văn Đ (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) được phát hiện bị trói tay, tử vong sau hơn 2 ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình cháu Đ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình.

Gia đình cháu Đ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, bố mẹ cháu Đ khóc, ngất xỉu vì quá thương con.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem