Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cái chết tức tưởi
Theo tìm hiểu của PV Dòng Đời, trưa ngày 19.9, sau giờ làm buổi sáng, thầy Trường về nhà nấu cơm cho gia đình. Sau đó, đến bữa cơm trưa, người con gái không thấy bố đâu nên đi tìm thì kinh hoàng khi phát hiện cha mình đã chết trong tư thế thắt cổ ngay trong nhà. Lập tức, những người thân trong gia đình và hàng xóm kịp thời đưa thầy Trường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cát Bà, tuy nhiên tất cả đều đã quá muộn. Thầy Trường đã không qua khỏi.
Về nguyên nhân dẫn đến việc thầy Trường chọn cách quyên sinh tại nhà riêng, một số nguồn tin cho rằng thời gian gần đây thầy Trường chịu nhiều áp lực trong công việc khi bị tố cáo có những sai phạm về tài chính và chuyên môn. Cụ thể, theo chúng tôi được biết, thầy Trường bị một cán bộ cấp dưới trong trường viết đơn tố cáo về hai nội dung này.
Nghe hết những lời tâm sự, chia sẻ đầy kính trọng dành cho thầy Trường, chúng tôi thấy những người thầy được như thầy Trường ngày nay thật hiếm hoi.
Ông Phạm Văn Chỉnh – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cát Hải tâm sự: “Những năm đầu chúng tôi ra đảo, tình người là thứ tài sản vô giá. Thầy Trường cũng thế, là người sống rất tình cảm, trân trọng đồng nghiệp, sống hết mình, thương học trò. Thầy Trường là giáo viên dạy toán giỏi, được nhiều giấy, bằng khen vì sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi đều nằm trong chi bộ trong sạch vững mạnh của cơ quan”.
Ông Chỉnh cho biết thêm, ngay trong đội ngũ của trung tâm cũng có một số cán bộ là học trò của thầy. Hầu hết họ đều dành cho thầy Trường sự kính trọng, kể cả là lãnh đạo chính quyền và người dân trên đảo. Lãnh đạo và cán bộ Phòng Giáo dục huyện Cát Hải và một số cán bộ thuộc các khối Đảng, chính quyền huyện Cát Hải cũng xác nhận điều này. “Hầu hết người dân trên đảo đều kính trọng thầy nên khi biết tin về thầy quyên sinh ai ai cũng bất ngờ” – một người nói.
Xin bạn đọc hãy cùng chúng tôi lui một chút về khoảng thời gian những năm 80 của thế kỷ trước. Khi đó, huyện đảo Cát Hải nhiều nơi còn hoang sơ đến lạnh người, giáo dục yếu kém. Thực hiện lời kêu gọi của các cấp chính quyền, năm 1983, sau khi tốt nghiệp khoa Toán, Trường Đại học Vinh tại quê nhà, thầy Trường cùng một số người lên con tàu thanh niên ra đảo Cát Bà, tình nguyện làm giáo viên Trường THPT Cát Bà, xây dựng kinh tế.
Nhớ lại hình ảnh đón con tàu từ trong đất liền chở thầy Trường và một số người tình nguyện ra đảo, những người dân trên đảo khi đó chỉ biết rớt nước mắt, không nói được gì vì lúc đó trên đảo còn hoang sơ về cơ sở hạ tầng và vật chất. Vì thế, tình người quan trọng lắm. Quan trọng hơn nữa là con chữ. Có thầy cô giáo, con cái họ sẽ được học hành, được giáo dục tốt hơn. “Nhìn thầy Trường và các thầy nhận trường, nhận lớp lúc đó chúng tôi cũng thấy ái ngại trước vì trường thì nghèo nàn, xập xệ. Người dân chúng tôi cũng nghèo” – một người dân xúc động kể. Sau khi nhận công tác tại Trường THPT Cát Bà, thầy Trường lấy vợ - cũng là một cô giáo quê ở đảo Cát Hải. Hai vợ chồng thầy Trường xác định gắn bó với hòn đảo khó khăn, nhưng đầy nghĩa tình này từ đó.
Trải qua bao năm dạy học, cống hiến, giúp nhà trường nâng cao kết quả dạy và học, bao thế hệ học sinh đầu tiên Trường THPT Cát Bà do thầy trực tiếp dạy đã biết đến các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, đặc biệt một số đỗ vào trường đại học danh giá như Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội… Nhờ thành tích này, thầy Trường được bầu làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà. Năm 2004, thầy Trường về nhận nhiệm vụ mới tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cát Hải và giữ chức Giám đốc Trung tâm.