Người thầy
-
Người thầy muôn đời của nước nam, Chu Văn An sinh năm 1292, danh tính là Chu An, tự Tiều Ẩn, tên chữ Linh Triệt, người làng Văn Thôn, Quang Liệt huyện Thanh Đàm (nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngài là bậc Đại Nho đời Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông nhà Trần, đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) đời Trần Minh Tông.
-
Trong một ngày nắng ấm tháng 3/2023 của đất Sài Gòn, Thượng tướng - GS.TS Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những trải lòng không thể quên về "Người thầy" - ông Ba Quốc, tức Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đặng Trần Đức, một nhà tình báo xuất sắc của tình báo quốc phòng Việt Nam.
-
Sinh ra tại miền núi cao thuộc thôn Tà Lang, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng, từ thuở ấu thơ, già làng ALăng Mỹ (64 tuổi) đã gắn bó với những tiếng đàn Ta lư đằm thắm, trữ tình.
-
Là những cảm nhận chân thực của PGS.TS Lưu Khánh Thơ khi đọc cuốn "Người thầy" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, NXB Quân đội nhân dân, 2023.
-
Ngày 11/3 tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM, Sở Thông tin truyền thông TP, NXB Quân đội nhân dân và Thành đoàn TP.HCM tổ chức giao lưu về cuốn sách "Người thầy" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
-
Vì bệnh tật nên thầy A Mik, trú tại xã Đă Rơ Wa, TP Kon Tum, Kon Tum bị khuyết đi đôi chân. Chật vật đến trường trên chiếc xe lăn nhưng thầy vẫn miệt mài "gieo chữ" cho học trò ở vùng cao.
-
Ông Phan Văn Hiệp quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (hiện là giảng viên Trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM) đã ngày đêm âm thầm sưu tầm, tìm tòi để mua, sưu tầm hàng ngàn đầu sách quý hiếm, rồi tiếp tục vượt cả nghìn km mang những cuốn sách quý giá đó xây dựng thư viện phục vụ các em học sinh tại quê nhà.
-
Nhiều học sinh đã không kìm được nước mắt khi hát những ca từ của ca khúc trong tiết học cuối cùng, còn người thầy cũng lén quay đo để lau những giọt nước mắt. Clip khiến cư dân mạng xúc động bồi hồi khi nhớ lại những ký ức không bao giờ quên về tuổi học trò cắp sách đến trường.
-
Ở ngôi trường đặc biệt này, tình thầy trò, cô trò đã hóa thành tình cha con, mẹ con.
-
Ở vùng quê nghèo thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm (Mỹ Đức, TP. Hà Nội) không ai là không biết thầy giáo đã 74 tuổi Phạm Thái Hòa. Nghỉ hưu đã 14 năm nhưng thầy Hòa vẫn lặng thầm cống hiến, tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của huyện và tổ chức các lớp học miễn phí tại nhà cho những học sinh có học lực yếu, có hoàn cảnh khó khăn và tật nguyền.