Bé gái 5 tuổi bị sát hại ở Vũng Tàu: Thủ phạm vẫn đến ..."chia buồn" với gia đình nạn nhân

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 20/04/2021 07:07 AM (GMT+7)
Dù đã giết, hiếp bé N., nhưng Dũng vẫn cùng vợ đến nhà cháu N. chia buồn, an ủi gia đình cháu như chưa có chuyện gì xảy ra. Song, trước các bằng chứng không thể chối cãi, Dũng phải cúi đầu, chịu tra tay vào còng...
Bình luận 0

Ngày 19/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Dũng (46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "giết người" và "hiếp dâm.

Vụ giết hiếp bé 5 tuổi: Kẻ sát nhân diễn vai "nhân từ", buồn rầu trước cái chết của bé gái - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Dũng, kẻ giết hiếp cháu N. Ảnh: C.A

Dũng được xác định là kẻ thủ ác đã giết và hiếp cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, hàng xóm của Dũng).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp, sau khi nhận tin báo về vụ việc của cháu N., cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, điều tra. Từ hình ảnh trích xuất ở camera, lời kể của bé trai chơi cùng N,... cơ quan điều tra đã sàng lọc, xác định được kẻ gây án là Phạm Văn Dũng, nên chờ thời cơ đưa Dũng vào tròng.

Điều đáng nói, mặc dù Dũng đã ra tay sát hại cháu N. và hiếp dâm cháu bé; nhưng suốt thời gian công an vào cuộc điều tra Dũng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thường xuyên hỏi thăm gia đình nạn nhân, chia sẻ và tỏ vẻ buồn phiền. 

Khi cơ quan điều tra xác định Dũng là đối tượng gây án; tuy nhiên, bước đầu, khi được mời lên làm việc Dũng vẫn quanh co chối tội.

Cuối cùng, khi công an đưa ra các bằng chứng, chứng cứ chính xác, khiến Dũng không thể chối tội mà phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ giết hiếp bé 5 tuổi: Kẻ sát nhân diễn vai "nhân từ", buồn rầu trước cái chết của bé gái - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người nhà tìm thấy cháu N.

Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết: Từ khi xảy ra vụ việc, các trinh sát đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng, cũng như vợ của Dũng. Từ các lời khai, chứng cứ đã có căn cứ để bắt Dũng cúi đầu nhận tội.

Một số hàng xóm của Dũng cũng bất ngờ trước hành vi tàn ác mà Dũng gây ra cho cháu N. Bởi từ trước đến nay, nhìn Dũng hơi lạnh lùng, nhưng lại là người ưa trêu đùa với trẻ nhỏ tại địa phương.

Nhiều cháu nhỏ ở gần nhà Dũng rất quý mến đối tượng và hay theo Dũng đi chơi. Đặc biệt, Dũng thường qua lại nhà cháu N. chơi, lâu lâu có cho cháu kẹo. Vì vậy khi Dũng ra tay với N. không ai tưởng tượng được Dũng lại nhẫn tâm như vậy. Hàng xóm của Dũng hy vọng pháp luật xử lý nghiêm đối với Dũng, để có bài học răn đe những kẻ có hành vi "bệnh hoạn", tàn ác với trẻ em.

Bà L.T.T.V. (bà nội cháu N.) cho biết, gia đình đã rất bất ngờ khi biết Dũng chính là nghi phạm đã giết, hiếp cháu N. Bởi gia đình Dũng ở sát nhà cháu N., đi ra đi vào gặp nhau thường xuyên nên cả gia đình bà V. càng căm phẫn đối với Dũng.

"Khi cháu tôi mất, gia đình đưa cháu về lo hậu sự, Dũng vẫn cùng vợ sang nhà thắp hương, phúng viếng cháu tôi. Khi Dũng sang viếng tang cháu tôi, không hề có bất kỳ thái độ nào đáng nghi ngờ. 

Dũng còn tỏ ra thương xót cháu tôi, lần lượt nắm tay chia buồn với người trong nhà tôi; đúng là ác bá đội lốt người. Mãi sau đó mới biết Dũng là nghi phạm giết cháu tôi, ai cũng sốc" - bà V. nói.

Cũng theo Đại tá Thời, vụ giết hiếp này là một vụ án nghiêm trọng, xâm hại đến trẻ em. Công an đã vào cuộc, đưa nghi phạm ra ánh sáng và nghi phạm sẽ phải chịu mức án nghiêm minh trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem