Vui Trung thu cùng trẻ em vùng cao

Thứ bảy, ngày 14/09/2013 08:34 AM (GMT+7)
Tối 12.9, gần 500 em học sinh nghèo tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đã được đón Tết Trung thu sớm trong Chương trình “Trăng rằm cho trẻ em nghèo” do Báo NTNN cùng một số nhà hảo tâm Hà Nội tổ chức.
Bình luận 0
Trung thu không đến từ sách vở

Đã quá lâu rồi trẻ em ở xã Thành Công không được tận hưởng không khí Trung thu thật sự với bánh nướng bánh dẻo, với bưởi, đèn ông sao, bánh kẹo phá cỗ... Nhận thấy sự thiếu thốn và khó khăn ấy, năm nay Báo NTNN đã quyết định tổ chức Chương trình vui Trung thu cho trẻ em nơi đây với rất nhiều các phần quà về cả vật chất lẫn tinh thần.

Trẻ em vùng cao vui Tết Trung thu với những chiếc đèn ông sao hiếm hoi.
Trẻ em vùng cao vui Tết Trung thu với những chiếc đèn ông sao hiếm hoi.

Em Lý Chung Hiếu ở bản Phia Đén tung tăng cầm chiếc đèn ông sao và bánh Trung thu được tặng đi chơi khắp bản. Hiếu hồn nhiên nói: “Bánh Trung thu ngon hơn bánh quy nhiều lắm, cháu ăn ít còn để dành đúng ngày rằm có cái để ăn tiếp”.

Còn Lý Văn Thìn (9 tuổi) một tay cầm chiếc bánh dẻo cắn nhai nhóp nhép, một tay ôm khư khư những gói bim bim, Thìn bộc bạch: “Cháu chỉ biết Tết Trung thu qua sách cô giáo đọc, bây giờ mới được thấy, vui lắm”. Thìn cũng không quên lấy thêm ít kẹo và bánh “mang về cho mẹ cùng được ăn Tết Trung thu”.

Cô Trương Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Đổng tâm sự: Xã Thành Công là một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng, với hơn 80% hộ nghèo. Xã có 2 trường tiểu học, 1 trường THCS với gần 500 em học sinh.

Địa hình và kinh tế là hai yếu tố khó khăn nhất của địa phương. Đa số các gia đình ở đây đều đông con, đất canh tác ngày càng hạn chế, thời tiết khắc nghiệt, do đó việc các em học sinh được đến trường là niềm vui lớn với các thầy cô. “Học sinh nơi đây gần như không có sách vở, chỉ chờ đợi được tặng hoặc phát; quần áo đồng phục thì “miễn đề cập” bởi đến quần áo thường ngày các em mặc còn chẳng có huống hồ đồng phục học sinh. Chúng tôi chỉ mong sao mùa đông, các em có áo ấm để đến trường, vậy là xa xỉ lắm rồi”- cô Thanh nói.

Những tấm lòng thơm thảo

Với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, một số nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội đã tiết kiệm chi tiêu, dành tiền để mua quần áo, sách vở, bánh Trung thu để tặng các cháu nhỏ vùng cao Thành Công. Gia đình một chủ tịch xã trên địa bàn huyện Từ Liêm đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, dành dụm đóng 22 bộ bàn ghế và mua 1,2 tấn gạo; cô con gái đang học lớp 9 đến trường học đã vận động các bạn quyên góp 2.000 quyển sách giáo khoa để tặng các bạn nhỏ vùng cao. Một doanh nghiệp ở Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm ủng hộ Chương trình Trung thu của Báo NTNN bằng việc bán bánh nướng, bánh dẻo ngon, chất lượng với giá thấp...

Báo NTNN và một số nhà hảo tâm Hà Nội đã tặng 22 bộ bàn ghế, 1,2 tấn gạo cho học sinh bán trú trường trung học cơ sở xã Thành Công; tặng các em học sinh Phia Đén 250 chiếc bánh nướng bánh dẻo, 350 cuốn vở mới và hơn 2.000 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo...

Ông Nông Văn Trường- Phó Chủ tịch huyện Nguyên Bình, Cao Bằng xúc động bày tỏ: “Tôi thay mặt bà con, cảm thấy vô cùng vinh dự đón đoàn từ thiện Báo Nông Thôn Ngày Nay và một số nhà hảo tâm Hà Nội tổ chức Trung thu sớm cho các cháu. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những món quà đầy ý nghĩa trở thành một động lực rất lớn cho các cháu học sinh, động viên phụ huynh tiếp tục đưa con em đến trường, để các cháu có tương lai tốt đẹp”.

Nguyễn Dũng (Nguyễn Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem