Cơn bão, gói mì và nước mắt

PV Dân Việt Chủ nhật, ngày 08/09/2024 20:37 PM (GMT+7)
16h chiều ngày 8/9, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và Dự án Thiện nguyện “Phiên Chợ Trái Tim” đã trao tặng 500 suất xôi chả đến bệnh nhân, người thân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Bình luận 0

Cơn bão, gói mì và nước mắt. Video: Kim Khánh

Siêu bão Yagi đi qua đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian mưa bão, để mua được một suất cơm đối với nhiều bệnh nhân và người thân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Viện Huyết học) là một điều vô cùng khó khăn. Nhiều người đi chăm bệnh nhân đã phải ăn mì gói cho qua cơn đói để nhường suất cơm duy nhất cho người bệnh.

Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 1.
Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 2.
Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 3.

Đúng 16 giờ, những phần xôi đong đầy yêu thương được gửi đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ông Trần Thanh Lừng (1964, Thái Bình) chia sẻ: “Hai ngày nay tôi không thể mua được cơm cho vợ. Chúng tôi chỉ có thể ăn mì tôm cho qua bữa. Tôi ăn qua loa thì không sao nhưng vợ tôi đang truyền thuốc, chỉ ăn như thế sợ không đủ sức khỏe để điều trị bệnh”.

Nhằm giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các thành viên của Phiên Chợ Trái Tim đã không quản ngại mưa gió, đến tận nơi trao từng suất xôi chả miễn phí gửi đến bệnh nhân, người thân.

Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 4.
Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 5.
Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 6.
Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 7.

Không chùn bước trước những trận mưa lớn sau bão, các thành viên đã cùng chuẩn bị cho chương trình phát xôi miễn phí.

Với các tình nguyện viên của Phiên Chợ Trái Tim, hạnh phúc là khi được sẻ chia, được trao yêu thương đến đúng người và đúng thời điểm. Bởi vậy, khi đến với chương trình, ai cũng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết muốn giúp đỡ những số phận kém may mắn.

Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 8.

Không khí tấp nập tại cổng Viện Huyết Học. Bà con đang mong chờ được nhận những suất xôi thơm ngon.

Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 9.

Ai ai cũng hạnh phúc vì sắp được nhận những bữa ăn nghĩa tình, ấm áp sau cơn bão khốc liệt.

Cầm trên tay suất xôi “0 đồng” ngon lành, chị Cao Thị Chiến (1977, Bắc Giang) không khỏi xúc động: “Hôm qua tôi phải ăn mì tôm cho qua bữa. Nhận được những suất xôi từ chương trình tối nay nhà tôi không còn phải ăn mì tôm nữa”.

Cơn bão, gói mì và nước mắt- Ảnh 10.

Ôm chặt những suất xôi trong tay, chị Cao Thị Chiến (1977, Bắc Giang) nghẹn ngào chia sẻ về câu chuyện tại bệnh viện khi chị không thể ra ngoài mua đồ ăn cho người nhà đang nằm viện.

Đón nhận những phần xôi từ các tình nguyện viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều tấm tắc khen.

Với ngọn lửa nhiệt huyết cùng những cống hiến thầm lặng của những người làm chương trình, mỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không chỉ được thưởng thức những suất ăn thơm ngon, mà còn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như một gia đình, có thêm sức mạnh chiến thắng bệnh tật.

“Những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được ăn uống đầy đủ. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng mỗi phần ăn được trao tặng sẽ mang đến cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một chút niềm vui nho nhỏ, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp họ sớm ngày hồi phục để trở về với gia đình”, Bác sĩ Trương Cao Luận - Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem