Xem tranh để hiểu cuộc sống

Chủ nhật, ngày 28/11/2010 19:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Máu “thiện tâm” đã chảy trong huyết quản của những người nghệ sĩ tham gia chúng tôi”. NSƯT Tuấn Hải - Chủ tịch Hội Nghệ thuật nhân đạo Hà Nội nói vậy khi NTNN trò chuyện với anh về Triển lãm tranh “Em vẽ niềm tin”.
Bình luận 0
img
NSƯT Tuấn Hải (bìa phải hàng trên cùng) vui với thiếu nhi nông thôn huyện Ba Vì (Hà Nội) dịp Trung thu 2010.

Tại sao lại là "Em vẽ niềm tin", anh có thể nói rõ hơn về cái tên này?

- Nói như thế, và làm như thế, để cho các cháu có một cái nhìn hy vọng, niềm tin vào cuộc sống, xã hội, mà thực chất là cộng đồng đã và đang quan tâm nhiều đến các em về tinh thần, còn về vật chất, kinh phí thì chưa thể đầy đủ hết được vì còn nhiều nơi cần giúp đỡ lắm! Chính vì thế, chúng tôi cố gắng tổ chức triển lãm (ở 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) để cộng đồng thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, sống chật vật, thiếu thốn cần giúp đỡ.

Anh có thể chia sẻ quá trình để các em có được những bức tranh trưng bày lần này?

- Đó là kết quả của khóa học 5 tháng do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, do Hoa hậu Ngọc Hân và giáo viên mỹ thuật Thu Hương tham gia giảng dạy. Có một lớp học khó lắm! Ban đầu làm trên tinh thần "ép" học, tạo sân chơi nghệ thuật, phát hiện tài năng và đặc biệt để các em khỏi hư. Nhưng học vào lại say! Phòng tranh đẹp, các em vẽ lên ước mơ, nguyện vọng tươi mới. Các em còn vẽ chùa Một Cột, Lăng Bác, cầu Thê Húc, Hồ Gươm, tháp Rùa…

Có một mảng tranh vẽ tự phát nhưng không bày ở triển lãm. Đó là những bức tranh về cuộc đời, số phận kém may mắn được diễn tả qua lăng kính hồn nhiên ngây thơ. Thực sự những bức tranh đó khiến chúng tôi rơi nước mắt. Như tranh của một em 13 tuổi vẽ em bé thiếu nhi mặc áo hoa, nhưng trên gò má có 3 giọt nước mắt. Hay một bức vẽ người bà bị mất một chân cùng cháu đi trên cầu Thê Húc. Có nhìn tranh mới hiểu các em sống như thế nào…

img Sau khóa học, Hội cũng tổ chức trao quà, bằng khen cho các em. Tặng các em những bộ “đồ nghề: Giấy bút, màu, bảng vẽ để các em tự phát triển tài năng của mình. img

NSƯT Tuấn Hải

Sau triển lãm này, các nghệ sĩ của Hội Nghệ thuật nhân đạo Hà Nội có những chương trình khác cho trẻ em không?

- Riêng Triển lãm "Em vẽ niềm tin", Hội xin phép mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Hoạt động này cũng đã gây được uy tín của chúng tôi bên cạnh 2 hoạt động khác là: "Giáng sinh yêu thương" và "Tết vui cho em". Với hai chương trình này, năm nay chúng tôi sẽ đi xa hơn, ra ngoại thành, về vùng Đông Anh, Sóc Sơn.

Làm bất cứ điều gì, cũng phải có tài trợ, anh có thể chia sẻ bí quyết xin tài trợ của mình?

- Khó khăn lắm chứ! Nhiều khi "xin tư nhân" còn dễ hơn "xin nhà nước". Tôi đã từng đi dọc phố Hàng Than, mỗi nhà cho cả chục cái bánh, thậm chí cả tiền để giúp đỡ cho các em. Còn có cơ quan nhà nước, xin một chút bánh kẹo, quần áo, sách vở cho các em mà hẹn lên hẹn xuống, đến khi nhận được toàn hàng tồn kho: Bút bi mực khô đét, gọt bút chì thì long, sách vở đủ kích cỡ, dày mỏng, mốc, quăn mép… Một nỗi nữa là bao lần mang danh mình đi xin, công khai hoạt động trên báo chí truyền thông mà người ta cứ nghĩ xin cho Tuấn Hải vậy. Ức mình, có những lần tôi tự bỏ tiền ra lo cho các em.

Gia đình ủng hộ việc làm của anh như thế nào?

- Phải nói là gia đình tôi rất đồng thuận và động viên nên tôi mới làm được như vậy. Tôi còn lấy cả nhà mình để làm trụ sở cho Hội. Sự kiện nào, vợ con tôi cũng tham gia chung vui với các em…

Xin cảm ơn anh! Chúc anh cùng Hội làm được nhiều việc thiện hơn nữa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem