Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 12/12, TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn người bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty) và 22 bị cáo đồng phạm thực hiện.
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 12/12 tại TAND TP.HCM, lượng bị hại ngày càng ít đi sau 3 ngày phiên toà xét xử sơ thẩm diễn ra.
Theo kế hoạch, từ ngày 12 – 13/12, HĐXX thẩm vấn các bị hại trong 8 "dự án": Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.
Trong khi số lượng bị hại sẽ xét hỏi trong hai ngày 12 và 13/12 dự kiến hơn 1.000 người, song theo danh sách chủ tọa đọc và số người bị hại có mặt tại tòa khá ít.
Trong các số bị hại có mặt tại tòa sáng 12/12, có những người mua 9 "dự án" của Nguyễn Thái Luyện với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Một số bị hại liên quan, đề nghị được nhận lại tiền vốn, song một số bị hại khác trình bày có nguyện vọng được lấy lại đất, không lấy tiền.
Ông P.T.T cũng đầu tư vào dự án đất của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, ông T muốn nhận lại đất, "dù là đất nông nghiệp tôi vẫn muốn nhận", ông T nói.
Là người không có tên trong danh sách nhưng có thu mua dự án đang được chủ tọa thẩm vấn, bà Đ.T.N (74 tuổi) lên trình bày đã mua 2 "dự án" của Luyện, là Alibaba Phước Bình Central Park và Bàu Cạn Riverside với tổng cộng 580 triệu đồng.
"Tôi yêu cầu được nhận lại tiền góp, và tiền lãi 3 năm. Vì sau khi công ty không được cấp sổ, công ty nói trả lãi là 30%", bà N nói.
Ông L.M (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, đã bỏ hơn 200 triệu để mua đất trả góp ở 2 "dự án" của Công ty Alibaba vào đầu năm 2019 và dự tính sẽ lấy lãi suất như đã quảng cáo. Ông M đến tòa chỉ mong lấy lại số tiền đầu tư đã bỏ ra.
Nhiều gia đình sống tại TP.HCM đã tan vỡ, thậm chí vợ chồng, anh em "không nhìn mặt nhau" sau khi vỡ lẽ những số tiền đầu tư vào những dự án đất tại Công ty Alibaba đã bị lừa.
Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, bà N.T.N (quận TP.Thủ Đức) bày tỏ: Số tiền bà N cùng người em trai của mình đầu tư vào dự án Alibaba Phú Mỹ Central City 2 lên đến gần 2 tỷ đồng. Số tiền này bà N cùng người em hùn hạp sau nhiều năm tích cóp. Trong số 2 tỷ đồng này, bà N đóng góp 1,4 tỷ đồng số còn lại do người em trai của bà góp vào.
Đến thời điểm hiện tại, bà N cho biết, bà cùng người em của mình đã có sự cố cãi nhau đến nỗi mất hết tình cảm. Bà N còn cho biết thêm, hiện bà cùng chồng đã ly hôn bởi vì trong số tiền 1,4 tỷ đồng bà N có vay mượn thêm bên nhà chồng, hiện vẫn chưa hoàn trả.
"Gia đình ly tán, tôi cùng sống chung với 2 người con gái. Cứ tin tưởng đầu tư để sinh lợi nhuận, ai ngờ đến bây giờ tôi…", bà N thổ lộ.
Cùng tương tự như bà N, ông Đ.T.V (ngụ quận Tân Phú) tiết lộ với phóng viên: Ông V đầu tư Alibaba Phước Bình Central Park 2 với số tiền 3 tỷ đồng. Số tiền này theo ông V do vợ chồng ông hùn hạp với chị em bên nhà vợ. Hiện, gia đình ông V với những chị em bên nhà vợ ông đã cắt đứt liên lạc, không còn quan hệ thân thích.
Giải thích lý do không còn quan hệ thân thích với những người đã cho gia đình mình mượn tiền đầu tư ông V tiết lộ: "Lúc mượn hồi cuối năm 2018, gia đình tôi hứa sẽ trả lại ngay sau khi có lợi nhuận trong dự án đầu tư. Vậy nhưng…".