Báo NTNN có bài “Nam sinh viên bỗng dưng… bị bắt” phản ánh, khi lên Công an phường Hiệp Thành xin tạm vắng để đi học cao đẳng ở TP.HCM thì bị công an bắt vì một quyết định truy nã mà Lộc không hề hay biết.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2012/images/2012-06-10/1434698345-105_7_keu-oan.jpg) |
Ông Đoàn Duy Công đem hồ sơ vụ việc đi kêu oan cho con trai. |
Tháng 4.2011, khi xử sơ thẩm lần 1, TAND thị xã Thủ Dầu Một tuyên phạt Lộc 3 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích dù chính tòa này cũng xác định “bị cáo Lộc không trực tiếp gây thương tích cho những người bị hại”(?!).
Thấy oan ức, Lộc làm đơn kháng cáo. Tháng 8.2011, TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm, nhận định: “Các sai sót trên của cấp sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do đó, tòa tỉnh hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại”.
Trọng Mạnh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.