Những buổi chia tay cuối năm học khiến phụ huynh rơi nước mắt xúc động

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 31/05/2023 12:20 PM (GMT+7)
Kết thúc năm học 2022-2023, nhiều cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh đã biến buổi chia tay, tổng kết năm học thật ý nghĩa với nhiều thông điệp đặc biệt. Nhiều phụ huynh, học sinh còn bất ngờ và xúc động với món quà chứa đầy tình cảm mà giáo viên gửi gắm.
Bình luận 0

Buổi họp phụ huynh đặc biệt

Trao đổi với Dân Việt, một số phụ huynh có con học tại lớp 4A2 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Đồng Nai), cho biết trong buổi họp phụ huynh cuối năm học, phụ huynh không khỏi bất ngờ và xúc động với món quà mà giáo viên chủ nhiệm đã kỳ công chuẩn bị.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 1.

Buổi họp phụ huynh nhiều cảm xúc tại lớp 4A2 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Đồng Nai). Ảnh: NVCC

Tại chỗ ngồi của từng học sinh, tên phụ huynh được giáo viên đặt trang trọng trên bàn. Một lá thư ngắn gọn, nói lên lời cám ơn của giáo viên với phụ huynh vì đã đồng hành, hỗ trợ để giáo dục học sinh cũng được đặt sẵn. Cô giáo còn gửi tặng học sinh những chiếc móc khóa nhỏ xinh có in hình và những lá thư dành riêng cho mỗi em. 

Điều đặc biệt nhất là đoạn clip ngắn ghi lại những lời nhắn nhủ, xin lỗi, cám ơn và hứa hẹn của các con gửi cho phụ huynh, được giáo viên chủ nhiệm thực hiện.

"Chưa bao giờ tôi dự buổi họp phụ huynh mà xúc động đến vậy. Không chỉ sự cẩn thận, chu đáo, thể hiện sự trân trọng đối với phụ huynh; mà nhờ giáo viên chủ nhiệm tôi mới hiểu con hơn, biết con nghĩ gì, muốn gì, thấy con trưởng thành mỗi ngày...", phụ huynh cho biết.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 2.

Những lá thư, món quà được cô giáo chăm chút gửi tặng học sinh của mình. Ảnh: NVCC

Cô Mai Võ Bảo Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, cho biết cô rất vui vì buổi họp phụ huynh đã mang lại nhiều niềm vui, nhiều sự xúc động, và quan trọng hơn cả là phụ cũng hiểu hơn con em mình.

Nói về ý tưởng thực hiện buổi họp phụ huynh cuối năm, cô Hạnh cho biết kết thúc năm học, điều mà học sinh nhớ đến mình không phải là bài học mà là những kỷ niệm. Do đó, cô đã chuẩn bị món quà là những chiếc móc khóa có hình ảnh học sinh kèm lá thư riêng cho từng em. 

Trong lá thư này, những ấn tượng gì về học sinh trong năm học sẽ được cô truyền tải, qua đó động viên tinh thần, mong các em sẽ nỗ lực học tốt hơn trong tương lai.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 3.

Cô giáo trẻ Bảo Hạnh và những món quà nhỏ dành tặng học sinh. Ảnh: NVCC

Về tâm thư và đoạn clip ngắn dành cho phụ huynh, cô Hạnh chia sẻ để làm tốt công việc dạy học cho học sinh, giáo viên cần rất nhiều sự đồng hành, hỗ trợ từ phụ huynh. Do đó, nhân ngày họp cuối năm, cô muốn gửi lời cám ơn chân thành tới phụ huynh. Bên cạnh điều này, cô cũng muốn phụ huynh hiểu hơn con mình, lắng nghe những lời bộc bạch mà chưa chắc ở nhà các bé đã nói với ba mẹ.

"Có những điều các bé muốn nói, nhưng chưa thổ lộ với ba mẹ bao giờ. Thông qua clip, ba mẹ mới biết được. Lời cám ơn vì ba mẹ đã hy sinh, cố gắng làm lụng để các con được đến trường; lời xin lỗi vì nhiều lần chưa ngoan... hay mong ước có được một bữa cơm ngon với gia đình cũng là thông điệp khiến phụ huynh lắng lại, suy nghĩ nhiều hơn...", cô Hạnh nói.

Lái máy bay gửi những ước mơ

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM), hàng trăm chiếc máy bay giấy được "phi" lên bầu trời, với ý nghĩa mang những ước mơ của học trò bay cao, bay xa, khiến nhiều học sinh, phụ huynh hào hứng và xúc động.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 4.

Học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo "lái máy bay'" ước mơ trong lễ tri ân và trưởng thành. Ảnh: Bích Thanh

Theo đó, trong buổi lễ tri ân và trưởng thành, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đã từ phòng học hàng ngày của mình chạy ùa ra sân, cùng biểu diễn văn nghệ; tái hiện hình ảnh từ những ngày đầu đến trường cho đến ngày hoàn thành cấp tiểu học; bày tỏ sự cám ơn đối với thầy cô, ba mẹ... 

Điểm nhấn là khi liên khúc Ước mơ hồng vang lên, học sinh từ hành lang các tầng lầu đã cùng nhau "phi" những chiếc máy bay giấy lên không trung, với mong ước đưa ước mơ của mình bay cao, bay xa.

Dưới sân trường, hàng ngàn phụ huynh hò reo tán thưởng chia vui, khuyến khích các con gửi ước mơ vào tương lai.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 5.

Những cái ôm chứa đựng tình cảm mà học sinh cuối cấp 1 dành cho phụ huynh. Ảnh: V.D

Ở buổi lễ tri ân của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1 - TP.HCM), các em học sinh đã cùng nhau khoanh tay, cúi đầu nói lời cảm ơn ba mẹ, thầy cô giáo, vì đã có công ơn sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ và truyền đạt kiến thức. 

Đặc biệt, khi bài hát “Nhật ký của mẹ” vang lên, học sinh cùng nhau cài những bông hoa tươi thắm lên ngực của ba mẹ mình, ôm lấy ba mẹ để nói những lời cám ơn.

Xúc động với những chương trình tổng kết, chia tay cuối năm học ý nghĩa  - Ảnh 6.

Học sinh thích thú với món quà nhỏ mà giáo viên chủ nhiệm tặng. Ảnh: NVCC

Tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM), giáo viên chủ nhiệm lớp 2/8 chuẩn bị món quà gồm hộp bút, bút máy có khắc/in tên từng học sinh, để tặng các em nhân dịp cuối năm học. 

Các học sinh nữ nhận được hộp màu hồng, còn học sinh nam nhận được hộp bút màu xanh in hình siêu nhân yêu thích. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem