Yêu có trách nhiệm

Thứ hai, ngày 14/04/2014 13:46 PM (GMT+7)
“Mẹ không mong được tha thứ vì mẹ nợ con quá nhiều, nợ con một cuộc sống, một hình hài” – những lời lẽ bi thương đau khổ trên một ngôi mộ thai nhi ảo là sự hối hận muộn màng đeo đẳng suốt cuộc đời mỗi phụ nữ.
Bình luận 0
Trong khi đó, chỉ cần “yêu có trách nhiệm”- nghĩa là chủ động tránh thai thì sự đau đớn, dằn vặt sẽ giảm đi rất nhiều.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1,2-1,6 triệu ca nạo phá thai (NPT). Nhưng đây chỉ là con số từ các cơ sở y tế công lập - phần nổi của tảng băng mà phần chìm chưa bao giờ được biết chính xác là lớn đến đâu.

Trong số hơn 30.000 cơ sở y tế tư nhân cũng có hàng ngàn cơ sở tham gia “công tác” kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Còn chưa kể các cơ sở NPT chui, các trường hợp tự mua thuốc “ra thai” hoặc qua “lang băm” nhờ phá thai tại nhà. Các dịch vụ NPT tràn lan và dễ dãi khiến cho không ít nam thanh nữ tú coi NPT như một phương pháp “kế hoạch hóa gia đình”, cứ thoải mái quan hệ tình dục không cần phòng ngừa, lỡ có thai chỉ “nhói một cái” là xong.

Hậu quả về sức khỏe, tương lai hạnh phúc nhãn tiền. Đau đớn hơn là hàng trăm ngàn sinh linh bé nhỏ đang bị tước đi quyền sống. Những câu chuyện ám ảnh ở các bệnh viện sản về phá thai to 6-7 tháng tuổi, đứa bé nằm trên khay đã đủ hình hài, ngọ nguậy đòi sống, có đứa trẻ môi còn như đang mỉm cười. Những bác sĩ thậm chí phải đợi thai chết mới mang đi bỏ vào thùng rác y tế.

Những bà mẹ nhí, cứ tưởng chừng chỉ biết ăn và “yêu”, vô lo vô nghĩ. Nhưng trên trang mạng dành cho nghĩa trang ảo, đã có gần 1.000 ông bố, bà mẹ tự lập phần mộ cho những đứa con không có cơ hội thành người. Đáng lưu ý, mỗi một phần mộ ảo lại có 2-3 “thai nhi” từ 4-5 tuần tuổi đến 6-7 tháng tuổi. Có phần mộ còn có đến 4-5 bia mộ mà thời gian “chôn” chỉ cách nhau vài tháng? Điều đó có nghĩa, dù đã “biết đau” nhưng các ông bố, bà mẹ trẻ vẫn chưa biết yêu có trách nhiệm để tránh phải có những hành động sám hối muộn màng với những sinh linh bé bỏng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có đến gần 90% bạn trẻ hiểu biết về các biện pháp tránh thai. Nhưng tại sao khi “yêu” lại không quan tâm đến chuyện tránh thai? Bạn trẻ cho rằng khó mua phương tiện tránh thai, “yêu” đột xuất, không thuyết phục được bạn trai đi “áo mưa”...

Đổ lỗi cho khách quan, cho hoàn cảnh thì dễ, nhưng hậu quả chỉ có mình gánh chịu. Vì có những nỗi đau, sự ám ảnh, sự tổn thương để lại hậu quả cả đời. Yêu không chỉ cần hết mình mà yêu cần rất nhiều trách nhiệm.
Tuấn Kiệt (Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem