"Ngôi nhà trong hẻm" dự Cánh diều Vàng vào phút chót

Thứ sáu, ngày 02/03/2012 10:56 AM (GMT+7)
Dân Việt – “Ngôi nhà trong hẻm”- được coi là phim Việt đúng nghĩa kinh dị nhất từ trước đến nay, đã chính thức đăng ký tham dự giải Cánh diều Vàng vào phút chót.
Bình luận 0

Một số nhà phê bình phim đã có ý kiến rằng kịch bản phim “Ngôi nhà trong hẻm” chưa được hoàn hảo, hơi đơn giản và có nhiều điểm không hợp lý. Tuy nhiên, nhìn chung, nếu là người trong nghề thì khó có thể “chê” Lê Văn Kiệt qua cách làm phim của anh thể hiện qua những góc quay, những khung hình đặc tả …

img
Bảo Sơn và Ngô Thanh Vân trong một cảnh quay của "Ngôi nhà trong hẻm"

“Ngôi nhà trong hẻm” có thể được coi là phim Việt đúng nghĩa kinh dị nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên “Ngôi nhà trong hẻm” khi được xem như là một phim kinh dị chính tông lại sẽ là một trường hợp khó xử cho ban giám khảo của Cánh diều Vàng. Vì đây là một thể loại phim mới đối với lịch sử giải thưởng.

Lật lại lịch sử điện ảnh thế giới, và theo “qui luật bất thành văn”: Phim kinh dị ít khi đoạt được những giải thưởng lớn. Chỉ có phim “Silence of The Lamps” đã thắng giải Oscar năm 1991 ở hạng mục “Phim hay nhất”. Những phim kinh dị bom tấn như Saw, Emily Rose, Paranormal Activities... mỗi khi đến mùa trao giải phim điện ảnh thì luôn bị làm lơ.

Và liệu “Ngôi nhà trong hẻm” có tạo được đột phá?

img
Một cảnh trong phim "Ngôi nhà trong hẻm"
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem