35 năm Gạc Ma: Người thân xúc động, không cầm được nước mắt

Công Tâm Thứ hai, ngày 13/03/2023 20:02 PM (GMT+7)
Những ngày tháng 3, hàng trăm người từ khắp mọi miền đất nước đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Bình luận 0

Chiều 13/3, tại Cam Lâm, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

35 năm Gạc Ma: Người thân xúc động, không cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hường tại khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: C.T

Tại đây, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1964, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, người thân liệt sĩ Nguyễn Tất Nam) xúc động cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là một mình tôi lặn lội hàng trăm kilômét đến đây để thắp nén hương cho em trai của mình. Năm nay, tôi đến TP.Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 7/3, riêng chiều nay tôi đến đây rất sớm để tranh thủ thắp nén hương".

Video người thân chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988, không cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hường nhìn lên bức ảnh của em trai mình lúc trẻ và không kiềm chế được nước mắt, lấy tay lau đi dòng nước mắt. Mặc dù Nam ra đi, gia đình rất đau buồn, nhưng gia đình vẫn tự hào Nam đã ngã xuống, dâng dòng máu đỏ bảo vệ Tổ quốc này.

35 năm Gạc Ma: Người thân xúc động, không cầm được nước mắt - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tiến Xuân thắp nén hương cho bố và các liệt sĩ đã hy sinh. Ảnh: C.T

Có mặt tại đây, anh Nguyễn Tiến Xuân (thân nhân liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, huyện Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Tôi công tác ở Vùng 4 Hải quân và thường xuyên đi đảo Trường Sa, đã từng qua nơi bố hy sinh, ra đó tôi hay tưởng niệm cho bố tôi. Cứ mỗi lần tưởng niệm như vậy, tôi cảm giác bố luôn ở bên cạnh mình, tôi rất xúc động được mọi người quan tâm nên rất yên lòng. Khuôn viên khu Gạc Ma hiện nay rất đẹp, khang trang để du khách đến thắp hương hồn của ba tôi và các đồng đội". 

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2, ở phía đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, để tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2015 và hoàn thành vào 7/2017, với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước, Khu tưởng niệm gồm 5 khu vực: Quảng trường lối vào; Tượng đài chiến sĩ Gạc ma; Khu trưng bày ngầm; Mộ gió và Quảng trường Hòa bình; Con đường hoài niệm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem