4 phim kinh dị về đề tài tình yêu gây sốc cho dịp Valentine

Thủy Vũ (Theo Escapist Magazine) Thứ hai, ngày 13/02/2023 11:03 AM (GMT+7)
Nếu muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì chuyên trang Escapist Magazine gợi ý cho bạn loạt phim kinh dị dành riêng cho dịp Valentine thay vì thể loại tình cảm, lãng mạn.
Bình luận 0

Bones and All (2022)

Phim Bones and All.  Nguồn: MGM Studiosph

Bones and All là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2015 của nhà văn Camille DeAngelis kể về một cặp tình nhân trẻ thích ăn thịt người bắt đầu một chuyến du ngoạn. Bộ phim có sự góp mặt của hai ngôi sao Taylor Russell và Timothée Chalamet, bên cạnh đó là các diễn viên khác, bao gồm: Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green và Jessica Harper.

Mặc dù phim có nội dung gây "sốc" khi lấy tình tiết ăn thịt người để ẩn dụ cho bệnh tâm thần, chứng nghiện ngập hay bất cứ tệ nạn xã hội nào nhưng đây là một câu chuyện lãng mạn đậm màu sắc kinh dị, với những cảnh quay thơ mộng tuyệt đẹp. Phim cũng đem đến nhiều bài học về tình yêu, khi không phải mối quan hệ màu hồng nào cũng đem đến kết cục tốt đẹp, nhất là tình yêu tuổi trẻ.

Nói về bộ phim, chuyên trang IndieWire cho hay: "Bộ phim mở ra thành công nhờ vào câu chuyện thú vị, đề cập đến mọi thứ từ những tổn thương giữa các thế hệ, đến tình yêu kỳ lạ và chứng nghiện ngập. Nhưng Bones & All về cơ bản là một câu chuyện tình lãng mạn bi thảm và tàn khốc được hiện thực hóa một cách đẹp đẽ".

Thirst (2009)

4 phim kinh dị về đề tài tình yêu gây sốc cho dịp Valentine - Ảnh 2.

Phim Thirst. Nguồn: lwlies.com

Bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook kể về Sang Hyun (Song Kang Ho), một cha xứ trẻ ngoan đạo nhưng vì tình nguyện đem bản thân ra làm thí nghiệm khoa học mà bị biến thành một con ma cà rồng khát máu. Chính sự khát máu này đã làm thức dậy trong anh những khát khao nhục cảm mãnh liệt mà bản thân không thể cưỡng lại được với người vợ của bạn thân.

Giống như tất cả các tác phẩm của Park Chan Wook, Thirst rất phong cách, đầy tính biểu tượng và pha trộn các thể loại một cách thuần thục. Nếu Thirst khiến người xem muốn xem thêm một bộ phim khác của Park Chan Wook thì The Handmaiden là một lựa chọn tốt với sự lãng mạn pha lẫn tình tiết về sự phản bội.

Tuy vậy, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn tình tiết gay cấn trong Thirst lẫn The Handmaiden thì tốt nhất người xem nên biết càng ít chi tiết cốt truyện càng tốt và tự mình khám phá tác phẩm. Một trong những cảnh phim gây ám ảnh nhất là khi Sang Hyun giết người bạn thân để ngủ với vợ của người đó, anh mơ thấy người đã chết quay về giường và nằm giữa hai người.

Titane (2021)

4 phim kinh dị về đề tài tình yêu gây sốc cho dịp Valentine - Ảnh 3.

Phim Tinane. Nguồn: TGDA

Nhân vật chính của Titane là Alexia – cô gái gặp biến cố từ khi gia đình bị tai nạn ô tô. Chấn thương từ vụ tai nạn khiến cô phải gắn một chiếc đĩa titan vào đầu. Sau khi hồi phục, cô tách biệt cha mẹ để dành tình yêu cho xe hơi. Tuy vậy, sở thích xe hơi của Alexia không phải là sở thích đơn thuần mà nó đã vượt lên trên khỏi những dục cảm thông thường của con người.

Bộ phim của nữ đạo diễn Julia Ducournau từng lên ngôi cao nhất tại Cannes 2021 nhờ cách thể hiện độc đáo. Thông điệp mà phim hướng tới chính là gia đình hãy chấp nhận con người thật của mỗi đứa trẻ khi sinh ra, để chúng lớn lên không cảm thấy bản thân là kẻ quái dị.

Phim như là bức tâm tình dành cho những kẻ lập dị với cách thể hiện tình yêu riêng biệt. Kể cả vậy, phim vẫn có một số tình tiết khó thể dành cho những người xem thông thường, đơn cử như cảnh nhân vật chính đập đầu liên tục vào bồn rửa mặt, tự làm gãy mũi để người khác không nhận ra mình. Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm đó – đạo diễn Spike Lee từng nói về bộ phim: "Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào trong đời mô tả một phụ nữ ve vuốt một chiếc xe Cadillac".

Gerald's Game (2017)

4 phim kinh dị về đề tài tình yêu gây sốc cho dịp Valentine - Ảnh 4.

Phim Gerald's Game, Nguồn: IMDb

Jessie (Carla Gugino) và Gerald (Bruce Greenwood) là đôi vợ chồng dần bị nguội lạnh tình cảm sau 11 năm chung sống. Họ quyết định đi đến một nơi xa để nghỉ dưỡng, với mong muốn hâm nóng lại tình yêu. Trong một đêm ân ái, Jessie luôn cố gắng tỏ ra quyến rũ, dịu dàng thì Gerald lại muốn thử cảm giác mạnh hơn. Anh còng tay vợ vào giường và thuyết phục cô tham gia một vở kịch cưỡng bức. Chuyện trở nên xấu đi khi hai vợ chồng nảy sinh tranh cãi và Gerald đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim do tác động của viên Viagra đã uống trước đó. Vì vậy chỉ còn Jessie cô độc trên chiếc giường với cánh tay bị còng, sau đó cô bắt đầu gặp phải những ảo giác kỳ lạ.

Phim không lãng mạn theo bất kỳ nghĩa truyền thống nào nhưng cách Jessie thoát khỏi địa ngục do chính mình tạo ra thật đáng kinh ngạc và hấp dẫn. Trên giường bị còng tay với tâm trí không ổn định, Jessie mới bàng hoàng nhận ra người chồng cô yêu thương vốn chỉ là kẻ bạo lực, luôn ôm lòng căm ghét phụ nữ nhưng Jessie lại chấp nhận và cam chịu thỏa hiệp với điều đó. Đây hoàn toàn là bộ phim đáng sợ về tình yêu theo một cách rất riêng và không dành cho những người yếu tim. Chuyên trang Screen Rant từng nhận xét về phim như sau: "Một bộ phim kinh dị dành cho những trái tim tan vỡ và đúng nghĩa với câu nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem