Album
-
Sau nhạc xưa, nhạc sàn, nhạc “sến”…, Mr Đàm lại tiếp tục chinh phục người yêu nhạc bằng một thể loại tưởng như mãi mãi đứng ngoài hành trang của một “ông hoàng nhạc Việt” trên sân khấu giải trí hôm nay, đó là nhạc đỏ.
-
Lần đầu tiên, 8 nhạc phẩm nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được hòa tấu và thể hiện qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ Hoài Xuân trong album "Khúc phiêu du một đời" vừa ra mắt tại Hà Nội.
-
Chính thức trở lại sân khấu cách đây không lâu, Hồ Quỳnh Hương không chỉ khiến khán giả trầm trồ khen ngợi vóc dáng thon thả, nét đẹp quyến rũ, sang trọng mà còn thấy cô hồn nhiên, vui vẻ, trẻ trung hơn.
-
Chất giọng dày dặn, khỏe khoắn nhưng cũng đầy da diết, tình cảm khiến cô nhanh chóng trở thành một trong nữ hoàng sân khấu nhạc trẻ hồi cuối thập niên 90.
-
Sau thành công của “Cánh cung” và “Thời gian để yêu”, “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta” là lần kết hợp thứ 3, cũng là lần kết hợp hoàn hảo nhất của Trần Thu Hà và Đỗ Bảo - chàng “nhạc sĩ của những bản tình ca”.
-
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa ra mắt 2 album nhạc xưa là “Chờ đông” và “Xóa tên người tình”.
-
Trong tư thế khỏa thân trên một chiếc ghế đặc biệt được cấu tạo từ những bảng vi mạch điện tử, trên người chỉ độc nhất đôi tất và cặp kính “hàng độc”, Lady Gaga khiến fan "sốc nặng".
-
Khi cha mình là NSND Y Moan đột ngột ra đi, Y Garia đang trong những ngày đầu bước chân vào hoạt động nghệ thuật.
-
Mr Đàm đã phải huy động gần 100 diễn viên quần chúng chỉ để tái hiện được đúng chất Sài Gòn xưa cho 2 album sắp phát hành của mình. Bộ hình được thực hiện trong suốt 3 ngày.
-
Đôi mắt sâu thẳm, trầm, buồn, Hồ Quỳnh Hương đã khiến khán giả phải đau đáu theo từng ánh mắt của nữ ca sĩ...