Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ 5h45 sáng, những "vị khách" đầu tiên là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã có mặt tại Phiên chợ trái tim để nhận suất cháo nóng ấm trong ngày Hà Nội mưa gió. Ảnh: Bảo Yến
Suất cháo thịt gà, bí đỏ bổ dưỡng sẽ là bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh. Ảnh: Bảo Yến
Bên cạnh đó, những thành viên Phiên chợ trái tim tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa trao tặng bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Dù trời mưa gió nhưng từ sáng sớm, chị Hương (ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đã đi 15km để cùng mọi người chuẩn bị "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Bảo Yến
Thực đơn của bữa cơm gồm có các món: Bò sốt vang, tôm rang lá chanh, cải thảo xào và canh sườn bí đỏ và cam. Ảnh: Bảo Yến
Những khay cơm sau khi được nấu chín sẽ ủ ấm để giữ cho suất cơm nóng hổi khi đến tay bệnh nhân. Ảnh: Bảo Yến
Về bữa cơm ngày 25/3 dành tặng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn, chị Phí Thu Hà - Thành viên Phiên chợ trái tim (áo xanh) cho hay: "Để chuẩn bị cho chương trình, các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu từ trước. Hôm nay, 5h sáng, mọi người đã có mặt tại Phiên chợ trái tim để cùng nhau chuẩn bị và nấu bữa ăn. Dù sáng sớm trời mưa gió nhưng mọi người không quản ngại đường sá xa xôi để đến chung tay tạo nên một chương trình thành công. Mình thực sự cảm động khi các u các mẹ hay các bạn học sinh đã dành thời gian để đồng hành với chương trình giúp đỡ bệnh nhân. Với chúng mình, mỗi suất cơm đến tay bệnh nhân không chỉ là một bữa ăn mà đó là cả tấm lòng và sự sẻ chia mà các nhà hảo tâm gửi tặng".
Nhiều bạn trẻ đồng hành cùng Chương trình "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Bảo Yến
Những cốc canh xương hầm bí đỏ được chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Bảo Yến
Suất cơm dành tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Lão Khoa. Ảnh: Khánh Ly
10h30 rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học có mặt tại Phiên chợ trái tim để nhận những suất cơm yêu thương. Mỗi người đều ý thức mang những cặp lồng cơm để đảm bảo vệ sinh và hạn chế sử dụng túi bóng, hộp nhựa. Ảnh: Bảo Yến
Bữa trưa ngon lành tại Phiên chợ trái tim. Ảnh: Bảo Yến
Để có bữa cơm nóng hổi, trong khi mọi người đang phát và nhận cơm thì căn bếp Phiên chợ trái tim vẫn đỏ lửa để nấu thức ăn. Ảnh: Bảo Yến
Một tuần nay, bà Phạm Thị Huyền (66 tuổi, quê Phủ Lý, Hà Nam) chăm chồng tại Viện Huyết học. Lần đầu tiên biết đến chương trình từ thiện "Bữa cơm yêu thương" bà xúc động nói: "Cơm từ thiện ngon quá! Bữa cơm có đủ cả tôm, thịt bò, rau, canh và có luôn cả cam tráng miệng. Người bệnh được suất cơm như vậy là rất đủ chất dinh dưỡng. Cảm ơn các cháu, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với khó khăn của những người như tôi".
Các bạn trẻ hỗ trợ bệnh nhân và người nhà gói gọn lại những suất cơm. Ảnh: Bảo Yến
Niềm vui của những người thực hiện chương trình khi những khay cơm, thức ăn vơi đi nhanh chóng. Ảnh: Bảo Yến
Mỗi suất cơm chứa đựng tình yêu thương, sẻ chia của các nhà hảo tâm gửi tới bệnh nhân. Ảnh: Bảo Yến
Ông Nguyễn Thanh - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Thái Bình (áo đen, đứng giữa) đến tham gia chương trình và ủng hộ 500.000 đồng. Ảnh: Thế Hiển
Chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa cùng các nhà hảo tâm tổ chức.
Chương trình "Bữa cơm yêu thương" trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm:
1. Chị Bùi Thị Thuỷ và Nguyễn Thuý Quỳnh (Hà Nội) ủng hộ 100kg cam
2. Chị Nguyễn Thị Khuyên - VTVCap ủng hộ 200.000 đồng
3. Anh Phạm Ngọc Hưng (con bà Bùi Thị Thìn) - tháp A Green Park ủng hộ 1.000.000 đồng
4. Cô Nguyễn Thị Hương - p605B ủng hộ 1,8 kg hạt nêm
5. Ông Nguyễn Thanh (thôn 4, xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình) ủng hộ 500.000 đồng