“Mái ấm tình thương” của những thú cưng bị bỏ rơi ở Hà Nội

Mai Chi - Thu Hồng Chủ nhật, ngày 19/03/2023 19:08 PM (GMT+7)
Từ năm 2015 đến nay, nhóm cứu hộ chó mèo Hanoi Pet Adoption (HPA) đã trở thành mái nhà cho những thú cưng bị bỏ rơi tại Hà Nội. Tại đây, những con thú sẽ được nhóm chăm sóc đầy đủ và hỗ trợ tìm những mái mới.
Bình luận 0

"Ngôi nhà chung" của thú cưng

Nhóm cứu hộ chó mèo Hanoi Pet Adoption (HPA) là một trong những trạm cứu hộ thú cưng ít ỏi tại Hà Nội. Nhóm được thành lập và duy trì hoạt động bởi các bạn trẻ có tình yêu thương đặc biệt dành cho động vật.

Nằm sâu trong ngõ nhỏ tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), căn nhà 4 tầng được nhóm HPA thuê và cải tạo để trở thành nơi ở cho những chú chó, mèo bị bỏ rơi. Nhóm còn một cơ sở khác rộng hơn 1.000m2 tại quận Bắc Từ Liêm làm không gian cho các chú chó khỏe mạnh thoải mái vui đùa.

“Mái ấm tình thương” của những thú cưng bị bỏ rơi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Các bạn chó, mèo được tình nguyện viên tại HPA chăm sóc tận tình. Ảnh: Mai Chi

Hoạt động từ năm 2015 đến nay, nhóm đã góp phần cứu giúp 2.000 ca chó, mèo lạc, bị bỏ rơi, bị bạo hành, đồng thời tìm mái ấm mới cho hàng trăm ca. Ngoài mục đích cứu giúp và chăm sóc, nhóm còn hướng đến việc thay đổi quan điểm và nâng cao nhận thức về phúc lợi của động vật thông qua mạng xã hội với vật nuôi trong gia đình.

Chị Phạm Khánh Quỳnh (SN 1992, Hà Nội) là người thành lập nhóm HPA chia sẻ: "Mình nghĩ là việc tuyên truyền vẫn phải đặt lên hàng đầu vì mình không thể cứ đi cứu mãi được mà mình phải thay đổi suy nghĩ của mọi người. Khi đó các nhóm cứu hộ lập ra chỉ để đi cứu những bé chẳng may lang thang, cơ nhỡ thôi chứ không còn là các bé bị chủ bạo hành, bị chủ bỏ hay bị làm thịt".

Những trường hợp được nhóm HPA cứu hộ thường là những trường hợp do chính các tình nguyện viên nhóm đi đường bắt gặp và tìm hiểu được. Bên cạnh đó, còn có những người khác gọi qua số điện thoại hotline để nhóm có thể nắm bắt và cứu hộ kịp thời.

“Mái ấm tình thương” của những thú cưng bị bỏ rơi ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nơi ở dành cho các trường hợp mèo bị bại liệt. Ảnh: Thu Hồng

Để đảm bảo môi trường tốt nhất cho các thú cưng, HPA liên kết với nhiều phòng khám và bệnh viện thú y tại Hà Nội. Khi các thú cưng ở trong tình trạng sức khỏe xấu, cần chăm sóc đặc biệt, nhóm sẽ đưa đến viện hoặc nhờ sự tư vấn của bác sĩ để có thể cứu chữa kịp thời và chẩn đoán bệnh chính xác nhất.

Tại trạm cứu hộ, các thú cưng sẽ được chia ra thành những phòng ở riêng dành cho chó và mèo. Các thú cưng sau khi cứu về sẽ được kiểm tra và thăm khám sức khỏe. Đặc biệt, các trường hợp thú cưng bị bệnh hay có hoàn cảnh đặc biệt cũng được cách ly riêng để tránh lây nhiễm chéo. Hàng ngày sẽ có các bạn tình nguyện viên đến chăm sóc chó mèo và dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo môi trường tốt nhất cho các bé.

Chị Phan Mỹ Linh (SN 1993) là tình nguyện viên của nhóm HPA chia sẻ: "Khi làm công việc này, khó khăn nhất là việc chăm sóc sức khỏe cho các bé, vì nếu nuôi một, hai bé thì chăm sóc và giữ gìn vệ sinh cũng sẽ dễ hơn còn khi nuôi đông như thế này thì mình phải luôn giữ cho môi trường sạch sẽ hết sức có thể để giữ sức khỏe cho các bé".

“Mái ấm tình thương” của những thú cưng bị bỏ rơi ở Hà Nội - Ảnh 3.

Căn phòng được thiết kế vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ là nơi ở của các bạn mèo. Ảnh: Mai Chi

Với số lượng thú cưng tại nhà chung khá đông như hiện tại, nhóm cũng đang cố gắng để cân bằng và tránh tình trạng nhà chung quá tải. Trường hợp của em thú cưng nào không thể mang về trạm, nhóm sẽ hướng dẫn và nhờ trực tiếp các bạn tình nguyện viên hoặc người phát hiện ra em thú cưng đó hỗ trợ trạm nhận chăm sóc.

Nỗ lực vì tình yêu thương

Do thành viên cố định chỉ hơn 10 người, nhóm phải tuyển tình nguyện viên làm theo ca liên tục để đủ nhân lực hỗ trợ thú cưng. Các tình nguyện viên sẽ được chia thành 4 nhóm nhỏ với nhiệm vụ khác nhau: Nhóm tìm chủ, nhóm nhà chung, nhóm cứu hộ và nhóm vận chuyển.

Trong suốt 8 năm hoạt động, nhóm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ nguồn nhân lực, nhà ở và cách vận hành... Đến hiện tại vấn đề lớn nhất mà nhóm phải đối mặt đó là nguồn kinh phí để duy trì hoạt động. Nhóm không quỹ kinh doanh buôn bán cố định, chỉ hoạt động dựa trên thu nhập cá nhân của các thành viên và những khoản xin tài trợ được.

Để đáp ứng được số lượng công việc chăm sóc thú cưng, các thành viên trong nhóm đã hoạt động rất tích cực và chủ động. Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn và vất vả nhưng các thành viên vẫn luôn vui vẻ làm việc hết mình vì đây là công việc xuất phát từ trái tim.

“Mái ấm tình thương” của những thú cưng bị bỏ rơi ở Hà Nội - Ảnh 4.

Thông tin và hình ảnh của các bạn chó, mèo được cứu hộ sẽ được ghi chú lại trên bảng tin. Ảnh: Thu Hồng

Chị Phạm Khánh Quỳnh (SN 1992) là người thành lập nên nhóm HPA và đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn, vất vả nhưng chị chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại vì bản thân phải có trách nhiệm với các bé chó mèo được cứu.

Chị Quỳnh chia sẻ: "Mình chỉ sợ tới lúc nào đấy mình không đủ khả năng, không lo được cho các em thú cưng nữa thôi. Mình hy vọng trạm cứu hộ mà mình và các bạn đã xây dựng sẽ là nền móng vững chắc để các bạn vào sau có thể tiếp tục làm thật tốt công tác cứu hộ động vật".

Sau này khi có nguồn quỹ ổn định hơn, nhóm cứu hộ HPA hy vọng có thể xây dựng được một "mái nhà" đúng nghĩa hơn dành cho các em chó, mèo. Đó sẽ là một không gian được thiết kế riêng biệt, phù hợp và rộng rãi để cho các bạn chó, mèo sinh hoạt, vui chơi chứ không còn phải ở trong những căn nhà thuê không ổn định và có thể bị đuổi bất cứ lúc nào như hiện tại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem