Ảnh: Lũ liên tiếp tấn công, thôn nghèo ở Bình Định kiệt quệ

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 20/12/2016 18:14 PM (GMT+7)
Hiện nay, 11 nhà dân tại thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã đổ sập sau trận lũ lịch sử. Người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, họ phải mang con xin ở nhờ khắp nơi...
Bình luận 0

img

Chiều nay (20.12), ông Đỗ Ngọc Quý (SN 1974, trú xóm Xuân Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh) trở về ngôi nhà của mình.

img

Ông Quý cho hay: “1h ngày 16.12, cơn lũ đã phá vỡ bờ sông La Tinh và cuốn trôi nhà. Lúc đó, trong nhà có 3 người, chúng tôi phải chạy thật nhanh mới thoát khỏi cái chết. Giờ đây nhà chỉ còn đống đổ nát, phải nương nhờ nơi ở khác”.

img

Căn nhà bà Phạm Thị Ba (58 tuổi), hơn 10 năm là nơi che nắng, che mưa của gia đình bà cũng đổ sập trong đêm đó.

img

 “Chồng tôi mất cách đây 2 năm, cuộc sống khó khăn đủ bề may mắn là có được căn nhà nhưng lũ qua đã cuốn đi sạch. Nghề bán cá của tôi rất bấp bênh, chỉ đủ sống qua ngày, không biết khi nào mới làm nhà được” - bà Ba mếu máo nói.

img

Cả thôn An Xuyên 3 như một đống hoang tàn, đổ nát sau lũ.

img

Cuộc sống người dân kiệt quệ, nhiều người đi nơi khác chưa dám về lại căn nhà của mình.

img

Theo ông Lê Minh Sơn - Trưởng thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh), trận lũ từ ngày 16.12 đã khiến vỡ bờ sông, 11 căn nhà đổ sập, 4 nhà hư hỏng và 170 hộ dân toàn thôn ngập trong nước.

img

"Cuộc sống người dân đang rất khó khăn, ở đây mùa nắng thì thiếu nước sạch, mùa mưa thì bị lũ tàn phá. Thực sự, người dân đang kiệt quệ vì mấy trận lũ liền kề chỉ trong 1 tháng” - ông Sơn buồn bã nói.

img

Hiện nay, hơn 50 nhà dân tại thôn An Xuyên 3 đang bị uy hiếp bởi bờ sông La Tinh bị sạt lở.

img

Nhà sập, nhiều người đành rời đi xin tá túc nơi khác.

img

Nhà ở, hồ tôm, tài sản… của ông Phan Văn Long bị chôn vùi trong trận lũ. “Nhà tôi trắng tay thật rồi, hơn 400 triệu đồng mất sạch, mấy hôm nay chẳng ăn uống gì nổi” - ông Long nói như khóc.

img

 Căn nhà xiêu vẹo… khi lũ ghé qua.

img

Miền quê An Xuyên yên bình, bỗng chốc chỉ còn lại đống đổ nát.

img

Tấm lịch của năm cũ sắp hết thế nhưng nhiều người dân thôn An Xuyên 3 không ai mong tới Tết.

img

 Hoang tàn là những gì  còn sót lại… sau trận lũ lịch sử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem