Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận derby thành London trong khuôn khổ vòng 17 Premier League diễn ra trên sân Emirates rạng sáng nay, Arsenal bị West Ham dẫn trước sau tình huống đá phạt đền thành công của Said Benrahma vào phút 27. Tuy nhiên, "The Gunnners" đã thi đấu bùng nổ ở hiệp hai và xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha làm bàn của Bukayo Saka (53'), Gabriel Martinelli (58') và Eddie Nketiah (69').
Chiến thắng này giúp Arsenal tiếp tục xây chắc ngôi đầu trên BXH Premier League với 40 điểm sau 15 trận, hơn đội xếp thứ 2 là Newcastle 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.
Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã lên tiếng ca ngợi Eddie Nketiah, người được bố trí đá chính thay Gabriel Jesus đang dính chấn thương.
HLV Arteta phát biểu trên Amazon Prime: "Tôi chỉ ôm Nketiah thật chặt vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã thể hiện. Đó là một bàn thắng rất đậm chất Eddie Nketiah và một màn trình diễn xuất sắc của cậu ấy.
Trong vài trận đấu giao hữu gần đây, Eddie đã thi đấu rất cố gắng nhưng không thể ghi bàn. Tuy nhiên, sự nỗ lực đó giúp cậu ấy tự tin hơn. Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì Nketiah đã làm được ngày hôm nay".
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phủ nhận việc Arsenal đang khiến các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League phải sợ hải khi bỏ xa họ ít nhất 7 điểm.
"Chúng tôi không thể kiểm soát cảm xúc của đối thủ. Arsenal có thể kiểm soát cách chúng tôi thi đấu, những gì chúng tôi truyền tải. Bạn có thể thấy điều đó với tư cách một người hâm mộ. Nếu chúng ta có được yếu tố sợ hãi cho các đối thủ, rõ ràng đó là một phần thưởng lớn.
Cho đến nay, Arsenal chỉ có thể tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm. Những đội khác sẽ làm gì, chúng tôi không biết" - HLV Arteta chia sẻ.