Bài dự thi “Ăn Tết thời Covid”: Năm nay mình ăn Tết nhỏ

Bài: Thu Hạnh - Ảnh: Nguyễn Hoài Thứ tư, ngày 17/02/2021 06:36 AM (GMT+7)
Đây là năm thứ 3 tôi đón Tết ở Hội An. Năm nay, nơi đây có một cái Tết thật đặc biệt.
Bình luận 0

Những ngày này của năm trước, mảnh đất Hội An luôn tấp nập khách du lịch qua lại, đường phố đông vui, nhộn nhịp. Chỉ mới Tết năm ngoái, tôi còn đồng hành cùng những anh bạn người Malaysia đến Hội An du lịch và hãnh diện khoe tà áo dài truyền thống.

Đường phố Hội An khi ấy tràn ngập hoa, những dãy lồng đèn to lộng lẫy, đầy màu sắc, những lá cờ đỏ bay phất phới trong gió. Hai bên đường rất nhiều xe ô tô đậu trước dãy khách sạn, villa, nhà hàng, homestay. Có lẽ người Hội An cũng biết mùa xuân là mùa đẹp nhất ở đây! Và sự xinh đẹp ấy sẽ được lột tả hết trong những ngày Tết đến. 

Vậy mà năm nay, mọi lễ hội gần như ngừng hoạt động hết. Người ta chỉ kịp đặt những chậu hoa giả trên đường phố, cổng chào, bùng binh trong lòng thành phố. Hầu hết các khách sạn lớn đều trở nên đơn điệu vì thời gian ngừng hoạt động kéo dài đã hơn một năm. Các quán cà phê trang trí những cây mai vàng bằng cách tự gắn hoa lên cành. Vài dàn cây xanh leo trước cửa tiệm héo khô vì thiếu nước. Phố Cổ dường như buồn hơn vì một thời gian dài vắng bóng người qua lại.

Người dân nơi đây không còn mở cửa hàng vào ngày mùng 1 để đón khách nước ngoài. Đâu đó vang lên những lời than thở về một năm kinh tế buồn vừa qua, về dịch bệnh vẫn chưa có tình trạng giảm đi. Rằng năm mới chúng ta sẽ làm gì? Liệu bao giờ du lịch mới phát triển trở lại?

Du khách đâu rồi, Hội An ơi?

Du khách đâu rồi, Hội An ơi?

Hẹn một mai nơi này sẽ đông vui trở lại.

Hẹn một mai nơi này sẽ đông vui trở lại.

Dịch Covid-19 đổ bộ đã khiến con người ta sống chậm lại, nghĩ khác đi, chiêm nghiệm ra rất nhiều điều, cách mọi người ăn Tết cũng rất khác. Những chuyến bay, chuyến xe bị hủy, những người thân trong gia đình không gặp được nhau. Nhiều gia đình mỗi người ăn Tết ở một nơi, nhớ thương nhau thì gởi gắm qua màn hình điện thoại. Ngày Tết trước đây là ngày đoàn viên, thế nhưng bây giờ, quãng đường về nhà thật xa xôi quá.

Bài dự thi “Ăn Tết thời Covid”: Năm nay mình ăn Tết nhỏ - Ảnh 4.

Anh quân nhân không về đón Tết cùng vợ và con. Minh họa: Út Bibe

Chiếc vé xe đặt trước nhẹ nhàng phải hủy, những dự định công việc được lên kế hoạch từ trước lại một lần hoãn lại. Có rất nhiều câu chuyện về Tết được mọi người cất riêng trong lòng. Dịch Covid-19 khiến con người thèm khát được trở lại với những ngày tháng bình thường, được sống cuộc sống thân quen thường nhật.

Bài dự thi “Ăn Tết thời Covid”: Năm nay mình ăn Tết nhỏ - Ảnh 5.

Người Hội An đi lễ chùa luôn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Năm nay có nhiều nhà sẽ ăn Tết to, nhưng cũng có nhiều nhà sẽ ăn Tết nhỏ. Hãy biết ơn những người không có Tết vì họ phải trực trong bệnh viện, trực ở các điểm chốt, hay điều tra khai báo y tế...

Có lẽ Tết năm nay, tôi là một trong số những người may mắn. Tôi vẫn được ngắm hoa trước đó, vẫn được ăn bánh chưng, bánh tét, vẫn được nhận lì xì. Dù hạn chế đi lại, tôi vẫn có thể ngắm Hội An xinh đẹp qua những bức hình mà bạn bè đăng tải lên Facebook. Năm mới không dám mong gì nhiều, chỉ mong mọi người ai cũng bình an, vạn sự tốt lảnh, cố gắng vượt qua dịch bệnh bằng cách giữ gìn sức khỏe thật tốt. 

Gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến mọi người.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Ăn Tết thời Covid" gồm:

1 Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

3 Giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

5 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

Thể thức cuộc thi viết:

- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email thoisu@danviet.vn (hoặc số điện thoại: 0903.222411 để hỏi thêm chi tiết) trong thời gian 10 ngày, từ ngày 10/2 (tức 29 Tết) tới hết ngày 20/2 (tức mồng 9 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Các bài viết thuộc thể loại báo chí phản ánh, ghi chép, có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

- Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng (trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất).

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem