Bán nước

  • Muội Hỉ được miêu tả lại với sắc đẹp yêu mị, chân mày lá liễu, đôi môi căng mọng, mắt to tròn long lanh. Tuy nhiên, nàng bị xem là một trong những hồng nhan hoạ thuỷ điển hình thời Tiên Tần với danh xưng "Thiên cổ đệ nhất Hồ ly tinh".
  • Lee Phương, cô thạc sĩ quản trị kinh doanh của đại học Curtin (Úc) vừa kiểm tra mớ rau củ vừa nói: “Có một chị học thạc sĩ quản trị nhà hàng khách sạn từ Pháp về, một anh học thạc sĩ truyền thông từ Đức, một bạn học MBA ở RMIT, và một bạn thạc sĩ dược nữa… Tổng cộng là có năm cái bằng thạc sĩ”...
  • Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Các hình ảnh sinh động được tái hiện dưới những góc nhìn khác nhau sẽ giúp bạn khám phá thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Sài Gòn xưa.
  • Dăm năm trước, Mõ có dịp ghé hòn Trống Mái thuộc cụm di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng cấp quốc gia ở núi Trường Lệ, Sầm Sơn (Thanh Hóa).
  • Thi thể một nam thanh niên phát hiện trên thùng xe ba gác đỗ tại ngõ 72, đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).
  • Anh Nguyễn Quang Mạnh cho biết, sáng 28.10, anh dọn đồ ra bán nước thì bất ngờ mặt đường ngay trước nhà bốc lửa, kèm theo nhiều tiếng nổ, sau đó mặt đường sụp xuống.
  • Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng đã ký quyết định tăng giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố từ ngày 1.10 tới.
  • (Dân Việt) - Mẹ qua đời vì bệnh ung thư máu chưa được bao lâu thì cha của họ cũng dứt áo ra đi. Để có cơm ăn, có bút vở, hàng ngày 2 chị em phải làm thuê, bán nước...
  • Những lúc rảnh rỗi, nữ diễn viên Dốc tình cùng mẹ bán nước mía hoặc đạp xe đi đưa cơm cho khách. Chính bởi vất vả như vậy, hồi nhỏ Tăng Thanh Hà đen nhẻm vì nắng gió.
  • "Starbucks thật giỏi trong vấn đề in sâu một câu chuyện vào tâm trí người tiêu dùng, nhưng nếu chúng ta nhìn vào những yếu tố cốt lõi của họ, những gì mà họ đang làm dở tệ. Họ không bán cà phê, mà đang bán nước có mùi cà phê pha với đường..."