Băng huyết
-
(Dân Việt) - Những hình hài đã hoàn chỉnh, ngọ nguậy đòi sống khi bị ép chết. Câu chuyện phá thai to để lại những ký ức kinh hoàng không chỉ cho các bà mẹ trẻ mà cả bác sĩ...
-
Để phá thai, D mua liền một mớ viên tránh thai khẩn cấp có tên gần giống là Mifestad 10 (Mifepristone 10 mg), vì nghĩ… uống 20 viên 10 mg cộng lại là đủ liều!
-
Một cô gái được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đau bụng, dịch âm đạo thâm đen cực kỳ hôi. Siêu âm không thấy thai trong tử cung nhưng bác sĩ vẫn gắp ra được một khối thịt đã hoại tử.
-
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, dư luận thị xã Bắc Kạn xôn xao trước thông tin một sản phụ sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị chết, rồi sau đó “nhập hồn” vào… cô điều dưỡng.
-
(Dân Việt) - Ngày 14.10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên cho biết vừa cứu sống sản phụ Phan Thị Phương Tuyến (24 tuổi, ở huyện Đông Hòa) nhập viện trong tình trạng mạch 0, huyết áp 0, xác định đã tử vong.
-
(Dân Việt) - Về thông tin sản phụ Trần Thị Minh Phượng tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người nhà nạn nhân cho biết, tại buổi làm việc với chồng và gia đình sản phụ chiều ngày 28.6, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà nội đã nhận lỗi có sơ suất trong xử lý tai biến.
-
Sản phụ sinh mổ bị băng huyết nên được chuyển từ thị xã lên tỉnh. Một tuần sau, chị Cầm liên tục sốt, siêu âm phát hiện ổ bụng bị sót gạc.
-
(Dân Việt) - Chính quyền địa phương đã chấp thuận đơn đề nghị nhận cháu Hồ Quốc Khánh (sinh ngày 2.9.2011, dân tộc Xê Đăng, Trà Cang) làm con nuôi của chị Hồ Thị Hiếu - y tá xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
-
Nhìn chị nằm trên giường bệnh, chúng tôi thật sự ái ngại. Theo lời chị kể, gia đình chị và gia đình chồng đều nghèo khó. Sống bằng nghề làm công, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống hết sức khó khăn.
-
(Dân Việt) - Không còn phải “vượt cạn một mình” như thời xưa mà có hệ thống y tế trợ giúp, thế nhưng không ít sản phụ nông thôn phải đánh cược cả tính mạng mình vì lỡ rơi vào tay những bà đỡ tắc trách.